Bà nội
-
Từ cuối tuần trước, chị Nhã (Thanh Nhàn, Hà Nội) đã đưa hai con, bé lớn 4 tuổi, bé nhỏ gần 2 tuổi về Việt Trì ở với ông bà nội, vì lo lắng con có thể bị lây sởi.
-
Sau khi đón hai cháu nội về giao cho bố của hai cháu trông coi, bà nội đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi trở về thì phát hiện con trai và hai cháu nội đã chết trên giường.
-
Nhiều năm làm dâu, cháu chưa từng gây ra điều tiếng gì. Cháu không hỗn hào, cãi lão với ai. Nhưng, tôi lại có cảm giác quan hệ giữa cháu và mọi người cứ xa xôi thế nào.
-
Thấy con gái là Lương Thị Vui (SN 2011) chuẩn bị đi ăn sáng cùng bà nội, Lương Văn Nính (35 tuổi, ở Lạng Sơn) dùng cối đập vào đầu làm bé Vui tử vong, đánh trọng thương mẹ mình là bà Ngô Thị Hoa.
-
Khoảng 21h30 tối 24.3, lực lượng tìm kiếm cháu bé bị bắt cóc đã tìm thấy cháu tại bìa rừng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay sau đó, lực lượng tìm kiếm đã đưa cháu bé về trụ sở UBND xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc để cấp cứu.
-
Mỗi lần muốn gần gũi vợ, anh Vinh lại run và lo sợ bị ‘cảnh sát nhí’ tuýt còi.
-
Khi được hỏi tại sao vẫn chọn cái tên phim liên quan đến chữ “khóc”, Vũ Ngọc Đãng giải thích: “Có lẽ vì tôi làm những phim liên quan đến khổ sở hay khóc lóc thì thành công..."
-
Chị Thư - mẹ của 5 bé cho biết, gia đình chị chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào về tài chính hay bất cứ chế độ nào dành cho các bé.
-
Ngày 28.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa di lý Nguyễn Phi Long (33 tuổi, ngụ P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) từ Lâm Đồng và bàn giao cho CQĐT để làm rõ về hành vi cướp tài sản.
-
Nam rủ Hằng lên gác xép “nói chuyện”. Rồi chuyện gì phải đến đã đến. 3h sáng, Nam đèo Hằng đi tìm chỗ chơi điện tử. Sáng sớm hôm sau, Hằng về nhà. Câu chuyện “tày đình” ấy có thể được giấu kín, nếu như chiều 15.1, Hằng không bị đánh...