Bạn bè
-
Cô gái trẻ Sasha, 26 tuổi, người Ukraine mặc bộ quần áo gấu trúc dễ thương, tay ôm bó hoa hồng, mạnh dạn quỳ gối cầu hôn bạn trai người Trung Quốc trước đám đông trên đường phố Dujiangyan, tỉnh Tứ Xuyên, thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt bởi vì nhà nàng quá xa. Quan điểm của mẹ tôi là chọn dâu gần nhà. Con trai một mình lặn lội xa xôi chưa thấy đủ khổ hay sao mà còn muốn hành tội hai cái thân già lọ mọ này…
-
Ở một quốc gia phát triển và thịnh vượng như nước Anh vẫn có những phận đời lang thang không có một mái nhà che mưa che nắng và phải co ro trên vỉa hè thủ đô London.
-
Một chàng trai tên Bạch Thác người Phổ Nhị tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã sống chung với những chú trăn, rắn trong thời gian hơn 10 năm nay.
-
Hôm nay mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy giữ một thái độ tích cực và lắng nghe con tim của bạn. Cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có một điều gì đó mà bạn tìm kiếm bấy lâu đột nhiên trở thành sự thật.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đàn ông quyền lực nhất hành tinh chia sẻ, ông không cảm thấy cô đơn dù không sống cùng hai cô con gái yêu cũng như hiếm khi có thời gian gặp gỡ bạn bè thân thiết.
-
Đầy sáng tạo khi tận dụng không gian từ ngôi nhà 5 tầng giữa phố Khâm Thiên, ông Nguyễn Mạnh Tiến (51 tuổi) đã tạo ra được một vườn rau, có lẽ thuộc hàng cao nhất thủ đô, khi những thùng rau được trồng trên tầng 6 và tầng 7 (do ông làm cơi thêm từ fibro xi măng vững chắc). Cùng Dân Việt (danviet.vn) “đột nhập” vườn rau độc đáo này.
-
Khi “làng ăn nhậu” tại khu vực Thủ Đức bắt đầu tấp nập khách cũng là lúc những chàng trai bảnh bao, ăn mặc thời trang xuất hiện để phục vụ khách có nhu cầu.
-
“Ngày tận thế” (21.12.2012) là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong chuyện tình của Đỗ Văn Phú (1992) và Nguyễn Thị Trang Nhung (1994), hai bạn trẻ đến từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền.
-
Biến thái? Lệch lạch? Hèn hạ? – Rất nhiều ngôn từ hạ đẳng dành cho những gã trai kiếm tiền bằng “vốn tự có”. Vậy nhưng, giới trẻ ngày nay không hiếm những anh chàng phớt lờ danh dự để tìm sự giàu sang đầy ô nhục…