Bảo tồn động vật
-
Một loại virus bí ẩn lây nhiễm cho những chú gấu con ở các bang California và Nevada của Mỹ khiến chúng cư xử với con người một cách vô cùng kỳ lạ.
-
Trên Google Maps, có nhiều vị trí tuyệt mật đến nỗi có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chính vì vậy những địa điểm này đã bị làm mờ với mục đích ngăn người dùng thông thường tiếp cận.
-
Các nhà sinh vật học thuộc Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá bang Florida đang bắt một con cá vược miệng lớn để nghiên cứu thì phát hiện ra một điều còn ngạc nhiên hơn, một con rùa sống trong dạ dày cá.
-
Chú chim hải âu "thông thái" già nhất được biết trên thế giới mới đây đã chào đón đứa con thứ 36 ở tuổi 70 trên đảo san hô Midwa, Bắc Thái Bình Dương.
-
Với hàng trăm trò chơi khổng lồ, cũng điểm check in siêu ngọt ngào, đảo ngọc Phú Quốc sẽ là điểm đến du lịch Tết không thể thiếu trong chuyến đi nghỉ dưỡng trong những ngày thư giãn đầu năm của du khách.
-
Nhờ mô hình nuôi tắc kè, anh Ngọc Văn Viên (sinh năm 1989, thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) thu lãi. Nhờ loài bò sát vốn là động vật hoang dã này mà anh Viên thu khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Hàng vạn câu hỏi "vì sao?" của những em bé đầy hiếu kỳ, các du khách yêu thích đời sống tự nhiên đều có đáp án vô cùng sống động tại công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu Đông Nam Á Vinpearl Safari.
-
Với mong muốn điều tra tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi của nhiều người trong việc "bắn rụng bầu trời": giết hại, ăn thịt các loài chim vô tội để ăn uống như hiện nay
-
Trước việc đàn bò tót trơ xương ở Ninh Thuận do bị bỏ đói nhiều ngày liền, đứng trên góc độ chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, một đại diện của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cho rằng, đây là hình ảnh khiến nhiều người xót xa.
-
Các cán bộ, viên chức đang công tác tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La được bà con nhân dân gọi là những người lính “ăn gió, uống sương”. Bởi, họ là những “chiến sỹ” tiên phong có thời gian "ăn rừng, ngủ rừng" trên đỉnh Sam Síp nhiều hơn ở nhà...