Barca bất ngờ “gục ngã” trước Valencia tại Nou Camp

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 08:10 AM (GMT+7)
Mặc dù có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm và Messi đã “nổ súng” trở lại, song Barcelona vẫn gây thất vọng khi bị Valencia “quật ngã” với tỷ số 3-2 ngay tại sân Nou Camp.
Bình luận 0

Trước cuộc tiếp đón Valencia, Barca đang toàn thắng trên sân nhà tại La Liga mùa giải năm nay. Vì vậy, chẳng có gì bất ngờ khi họ tổ chức tấn công và liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Diego Alves.

img

Phút thứ 7, từ bên phía cánh trái, Messi tung ra cú căng ngang xé toang hàng phòng ngự của Valencia để Alexis Sanchez dứt điểm tinh tế hạ gục thủ môn Diego Alves, mở tỷ số cho Barca.

Sau bàn thắng của Sanchez, các cầu thủ Barca thi đấu cực kỳ hưng phấn và liên tục tấn công đối phương với tốc độ cao. Hàng phòng ngự hai tầng của đội khách gần như chẳng thế ngăn chặn bộ ba Messi, Sanchez hay Pedro. 11 phút sau, cách biệt suýt chút nữa đã được nhân đôi nếu thủ thành Alves không có pha cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cận thành của Sanchez.

Hai phút trước khi hiệp một khép lại, những nỗ lực của Valencia cuối cùng cũng đã được đền đáp. Toàn bộ hàng phòng ngự của Barca bị hút theo Feghouli trong tình huống tấn công của Bầy dơi. Chỉ bằng một đường chuyền ngang đơn giản, bóng đã được đưa đến chân củaDani Parejo. Việc còn lại của tiền vệ người Tây Ban Nha là quá đơn giản khi trước mắt anh là khung thành đã bỏ trống.

Những bất ngờ đã xảy ra liên tục ngay từ đầu hiệp hai. Phút thứ 48, Valencia đã vươn lên dẫn trước 2-1 bằng pha đánh đầu của của Pablo Piatti.

Tuy nhiên chỉ sau đó năm phút, Barca đã được hưởng quả penalty sau tình huống phạm lỗi của Ricardo Costa với Pedro. Trên chấm 11m, Messi đã không mắc một sai lầm nào để cân bằng tỷ số 2-2 cho gã khổng lồ xứ Catalan.

Khi mà niềm tin vào ba điểm trọn vẹn của Barca đã được nhen nhóm trở lại thì họ lại bị Valencia dội cho một gáo nước lạnh. Phút thứ 59, Sofiane Feghouli xoay xở khéo léo trong vòng vây của 5 cầu thủ chủ nhà rồi tung ra đường căng ngang cho Alcacer dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Valdes, nâng tỷ số lên 3-2.

Khó khăn chồng chất khó khăn với Barca khi họ phải chơi thiếu người kể từ phút thứ 78. Hậu vệ Jordi Alba nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu này sau pha cản người không bóng với Feghouli.

Càng về cuối trận, Valencia thi đấu càng tổ chức thêm nhiều tình huống nguy hiểm, đe dọa khung thành của Victor Valdes. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi và 3-2 nghiêng về phía đội khách là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, Barca vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 54 điểm, bằng điểm với đội xếp sau là Atletico Madrid nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chấm điểm:

Barca: Valdes 5; Alves 6, Pique 5, Mascherano 5, Alba 4; Fabregas 6, Busquets 4, Xavi; Sanchez 7, Messi 7, Pedro 5.

Dự bị: Iniesta 6, Tello: không chấm.

Valencia: Alves 6; Barragan 6, Costa 6, Mathieu 7, Bernat 6; Romeu 6, Javi Fuego 6; Feghouli 8, Parejo 7, Piatti 7; Alcacer 7.

Dự bị: Fede: không chấm, Michel: không chấm, Vargas: không chấm.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem