Bầu Hiển xuống sân, thưởng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng 100 triệu đồng

Tiếp Urawa Reds, Hà Nội FC chào đón sự trở lại của Tangue sau án treo giò, nhưng có sự lo lắng khi Nguyễn Thành Chung phải tập riêng vào ngày 5/12. Trước trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn cũng công khai ý định sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Urawa Reds muốn có 3 điểm tại sân Mỹ Đình, nhưng Hà Nội FC cũng quyết tâm có lời chia tay đẹp với AFC Champions League 2023/2024.

Tiếp Urawa Reds, Hà Nội FC chào đón sự trở lại của Tangue sau án treo giò, nhưng có sự lo lắng khi Thành Chung phải tập riêng vào ngày 5/12. Trước trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn cũng công khai ý định sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Đội hình ra sân của Hà Nội FC gồm Văn Hoàng, Duy Mạnh, Bradon, Le Tallec, Văn Toàn, Hai Long, Văn Trường, Văn Nam, Tiến Long, Tagueu.

Với việc sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đội khách Urawa Red là đội kiểm soát bóng tốt so với chủ nhà Hà Nội FC ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay phút thứ 6, từ pha đá phạt góc, bóng cắt ngang khung thành Hà Nội FC. Cầu thủ Urawa Reds nỗ lực đưa bóng vào trong và dường như trung vệ Đào Văn Nam đã để bóng chạm tay. Sau khi kiểm tra VAR, đội khách được hưởng Penalty.

Trên chấm đá phạt, trung vệ Scholrz không thể đánh bại được phản xạ xuất sắc của thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Cho dù, trung vệ của Urawa được xem là cầu thủ sút phạt đền hay nhất tại J.League.

Đại diện Việt Nam kiên cường phòng thủ trước áp lực tấn công từ Urawa Reds.

Rất đông khán giả Hà Nội FC đã đến sân để "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Nhiều bạn nữ xinh xắn cũng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đại diện của Việt Nam.

Mẹ của cầu thủ Duy Mạnh có mặt trên khán đài để cổ vũ con trai và Hà Nội FC.

Hiệp 1 là hiệp đấu mà Urawa Reds đã chơi ép sân nhưng Hà Nội FC đã thành công khi giữ tỷ số 0-0.

Hiệp 2, Hà Nội FC bắt đầu tăng tốc. Phút 54, vào từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Le Tallec đánh đầu khiến thủ môn Urawa Reds vất vả đẩy ra. Hậu vệ Đào Văn Nam có mặt đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Rất nhanh sau đó, Urawa Reds đã có bàn gỡ. Phút 65, tiền đạo Linssen chạy chỗ cực hay đón đường chọc khe của đồng đội trước khi dứt điểm cận thành tung lưới Hà Nội FC.

CĐV Urawa Reds (Nhật Bản) ăn mừng trên khán đài sân Mỹ Đình.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng có ngày thi đấu chói sáng khi liên tục cứu thua.

Phút 85, Oginawa có pha kéo người với Hai Long và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền!

Trên chấm phạt đền, Tuấn Hải không mắc sai lầm nào để đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1.

Hà Nội FC thắng chung cuộc 2-1 và đã biến Urawa Reds trở thành cựu vương châu Á.

Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng và tri ân khán giả sau khi có chiến thắng 2-1 trước Urawa Reds.

Sau khi kết thúc trận đấu bầu Hiển đã xuống sân chúc mừng các cầu thủ, đồng thời thưởng 1 tỷ đồng cho toàn đội và 200 triệu đồng cho riêng hàng thủ.

Vì có những pha cản phá xuất sắc trong trận đấu với Urawa Reds, Nguyễn Văn Hoàng đã được bầu Hiển xoa đầu khen ngợi và thưởng riêng 100 triệu đồng.

Lãnh đạo và ban huấn luyện Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.