• Việc liệt sĩ hy sinh tại Hướng Hóa lại được chôn cất tại huyện Vĩnh Linh khiến cơ quan chức năng nghi ngờ. Ngoài ra, hiện trường cho thấy nơi khai quật các hài cốt liệt sĩ dù cách đây 45 năm nhưng các di vật còn rất mới...
  • Đang loay hoay bứng gốc cây để có chỗ trồng mì, cuốc ông H. đụng phải vật cứng. Đào lên thì đó là một bi-đông nặng trịch. Ông H. mở nắp trút thử thì ngỡ ngàng khi hàng loạt khâu vàng từ bên trong lăn ra.
  • (Dân Việt) - Nhằm xây dựng phòng truyền thống Hội ND tỉnh, Hội ND huyện Tây Sơn vừa tiếp nhận nhiều hiện vật quý.
  • (Dân Việt) - Trên con đường nhỏ rẽ từ đường Lạc Long Quân ra Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) có một quán cà phê khá đặc biệt mang tên Nok Bar, được xây dựng theo phong cách lính với một không gian đậm chất lính.
  • (Dân Việt) - Sau nhiều năm giải ngũ, ông Nguyễn Văn Thành, 63 tuổi, ở thôn Mòi, xã Vĩnh Tuy, Bình Giang (Hải Dương) vẫn lưu giữ và bảo quản chiếc bi đông đựng nước trong trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị, như là một báu vật của đời mình.
  • (Dân Việt) - Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và thanh niên học sinh khu vực Đà Nẵng về Nhà văn hoá Quân khu 5 trong buổi giao lưu "Tri ân quá khứ - Tiếp lửa truyền thống" khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã không khỏi bất ngờ và xúc động trước hàng trăm kỷ vật kháng chiến được trưng bày ở đây.
  • (Dân Việt) - Những kỷ vật một thời máu lửa hào hùng ấy - với ông, chỉ có một tâm nguyện: Lưu lại cho con cháu đời sau tưởng nhớ, tri ân những người (trong đó có đồng đội của ông) đã ngã xuống vì Tổ quốc.
  • (Dân Việt) - Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm đến nhà ông Huỳnh Tấn Bình - chiến sĩ quân tình nguyện Lào từ năm 1949 đến năm 1977.