• Mourinho “ăn quả đắng” vì nghĩ mình được như Sir Alex Ferguson, ”, Ozil “đập phá” tưng bừng với nhiều chân dài “nóng bỏng” ở Mỹ hay HLV Zidane “trục lợi” cho gia đình… là những tin chính trong điểm tin hậu trường hôm nay.
  • Khi Bồ Đào Nha xếp thành hai hàng để chào đội ngũ trọng tài, Cristiano Ronaldo đã không kiềm chế được cảm xúc và vít đầu “vua áo đen” Mark Clattenburg. Hành động của CR7 như thể anh muốn cám ơn Clattenburg.
  • Những phút cuối hiệp phụ trận chung kết EURO 2016, bất chấp đau đớn khi dính chấn thương nặng ở đầu gối, Cristiano Ronaldo vẫn chạy xuống đường pitch, đứng cạnh HLV Fernando Santos, động viên và chỉ đạo đồng đội thi đấu như một HLV thực thụ.
  • Tiền vệ Dimitri Payet của ĐT Pháp khẳng định, anh không hề cố ý triệt hạ tiền đạo Cristiano Ronaldo ở trận chung kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng nay khiến CR7 bị dính chấn thương khá nặng đầu gối.
  • Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã trải qua một kỳ EURO 2016 đại thành công khi cùng ĐT Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch. Về phương diện cá nhân, anh đã chinh phục vô số kỷ lục ở giải đấu được tổ chức trên đất Pháp.
  • Theo bác sĩ của ĐT Bồ Đào Nha, chấn thương đầu gối mà Cristiano Ronaldo gặp phải tại chung kết EURO 2016 tương đối nghiêm trọng và nhiều khả năng anh sẽ không thể cùng Real Madrid tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla vào rạng sáng ngày 10.8 tới.
  • Siêu sao Ronaldo sớm trào nước mắt rời sân vì pha vào bóng hợp lệ, nhưng ác ý của Dimitri Payet, khiến Bồ Đào Nha chủ động tập trung chơi phòng ngự chặt chẽ, kín kẽ hơn. Để rồi đội chơi lép vế trong suốt 90 phút đã may mắn thoát thua và rồi lại phá dớp ở kỳ Euro này, thắng đội bóng từ rất lâu không thắng và lên ngôi vô địch-lần đầu tiên trong lịch sử, dù có xấu xí, nhàm chán đi nữa. Đó dường như là định mệnh...
  • Trong trận chung kết Euro 2016 rạng sáng nay, trọng tài người Anh Mark Clattenburg suýt chút nữa đã phải đối mặt với bùa rìu dư luận nếu như cú dứt điểm của Guerreiro (số 5-Bồ Đào Nha) không tìm trúng xà ngang tuyển Pháp…
  • Trước trận chung kết EURO 2016, Eder vẫn chỉ là một cái tên khá vô danh với NHM bóng đá thế giới. Thế nhưng sau trận đấu rạng sáng nay, tất cả đã phải nhớ khiến tiền đạo 28 tuổi này là người ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha hạ Pháp 1-0.
  • Sau trận thắng với tỷ số 1-0 trước Pháp tại chung kết EURO 2016, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã tỏ ra cực kỳ sung sướng. Thậm chí, ông còn dí dỏm ví lối chơi của “Brazil châu Âu” là đơn giản như chim bồ câu và khôn ngoan như con rắn.