Bố đơn thân nghẹn ngào kể chuyện ly hôn, mang con đi tìm bạn gái

Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 28/08/2020 00:05 AM (GMT+7)
Ly hôn cho dù là sự lựa chọn nào cũng để lại những vết thương cho người trong cuộc. Ngay cả đàn ông đôi khi cũng không kiềm chế được những giọt nước mắt khi động chạm đến mối quan hệ tình cảm tan vỡ.
Bình luận 0

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 212 là cuộc tìm hiểu giữa chị Hồng Phúc (36 tuổi) và anh Minh Trung (41 tuổi). Cát Tường vẫn đóng vai trò bà mối duyên dáng, sắc sảo. 

Hai nhân vật chính của buổi hẹn đều có chung hoàn cảnh ly hôn và đang nuôi con trai. 

Ông bố đơn thân nghẹn ngào kể chuyện ly hôn

"Hẹn ăn trưa": Nam chính U40 dắt con trai đi tìm mẹ kế, cay đắng kể chuyện vợ ly hôn vì đã lén lấy chồng mới  - Ảnh 2.

Chị Phúc.

"Hẹn ăn trưa": Nam chính U40 dắt con trai đi tìm mẹ kế, cay đắng kể chuyện vợ ly hôn vì đã lén lấy chồng mới  - Ảnh 3.

Anh Trung.

Anh Trung kể, anh kết hôn năm 2010, nhưng đến năm con 2,5 tuổi thì quan hệ rạn nứt. Vợ cũ của anh không muốn sống ở Quảng Ngãi, còn anh lại muốn về quê lập nghiệp chứ không muốn ở rể tại quê vợ. 

Anh đã mang con về sinh sống ở Quảng Ngãi 2 năm, dù đã cho vợ cơ hội hàn gắn nhưng vợ cũ không chịu. Cuối cùng, khi con trai 5 tuổi thì chính thức ly hôn.

Nói đến kỷ niệm buồn, anh Trung đã nghẹn ngào, lau nước mắt. Anh chia sẻ mình đã cố sống vì con, không muốn con phải mất tỉnh cảm của mẹ nhưng vợ anh nhất quyết đòi ly hôn, còn dứt khoát để con lại cho anh nuôi để chị đi lấy chồng. 

Bố đơn thân nghẹn ngào kể chuyện ly hôn, mang con đi tìm bạn gái  - Ảnh 4.

Anh Trung đã không kìm nén được xúc động khi nhớ về cuộc hôn nhân buồn bã của mình

MC Cát Tường thực sự ái ngại và thông cảm với anh Trung. Tuy nhiên, chị cũng thấy rằng việc chia tay chỉ vì không thống nhất được nơi ở là cứng nhắc và đáng tiếc, thiệt thòi cho đứa trẻ. Vì anh Trung có thể không cần ở rể, về quê chị để mua nhà, sống riêng cũng tốt. Nhưng anh Trung nói ở quê vợ không thuận tiện cho công việc của anh. 

Khi được hỏi ý kiến về hoàn cảnh của anh Trung, chị Phúc cũng cùng chung suy nghĩ với Cát Tường, rằng việc sống ở đâu không quan trọng, hai vợ chồng cần bàn bạc để tìm tiếng nói chung hơn là đưa ra một quyết định cứng nhắc, không ai chịu ai như vậy. 

Còn chị Phúc chia sẻ, mình kết hôn năm 2011, sau đó chia tay vì chồng quá gia trưởng, bỏ bê gia đình, không quan tâm đến vợ con. Chị một mình nuôi con trai và giờ cháu cũng được 5 tuổi. "Lúc đó, anh ta cứ bỏ nhà đi liên tục, đi từ sáng đến tối mà chẳng biết đi đâu, cuối cùng tôi đnafh lựa chọn chia tay". 

"Hẹn ăn trưa": Nam chính U40 dắt con trai đi tìm mẹ kế, cay đắng kể chuyện vợ ly hôn vì đã lén lấy chồng mới  - Ảnh 5.

Hai đứa trẻ gặp nhau ngay buổi hẹn ăn trưa của bố - mẹ

Ngay tại chương trình, con anh Trung và con chị Phúc đã gặp nhau, cùng chảo hỏi, giao lưu với nhau. MC Cát Tường rất xúc động và rất mong muốn chị Phúc, anh Trung có được một cái kết tốt đẹp để những đứa trẻ có thêm người yêu thương, có thêm anh em để chơi đùa, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, cho dù có nhiều điểm chung và có sự cảm thông với hoàn cảnh của nhau nhưng cuối cùng, chị Phúc lại không đồng ý hẹn hò. Chị cho biết chị chưa có sự rung động với anh Trung. 

Bà mối Cát Tường đã bày tỏ sự nuối tiếc và chúc cả hai anh chị sẽ có cơ hội đón nhận hạnh phúc trong thời gian tới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem