Bố mẹ già nuôi 2 con bại não

Thu Thủy Thứ tư, ngày 29/10/2014 08:05 AM (GMT+7)
Đã hơn 30 năm, vợ chồng ông Ngô Văn Dụng và bà Nguyễn Thị Mắc, trú tại thôn Thái Thạch, xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương lầm lũi chăm sóc 2 đứa con gái bị mắc bệnh bại não, bại liệt chỉ nằm và ăn tại chỗ.
Bình luận 0

Ông bà lấy nhau và sinh được 4 người con thì 2 người con gái là Ngô Thị Tính (SN 1979) và Ngô Thị Ngần (SN 1983) cứ đến tuổi đi học mẫu giáo thì lần lượt đổ bệnh. Gia đình đưa lên bệnh viện tỉnh khám đã “chết đứng” khi nghe bác sĩ kết luận 2 chị bị bại não không thể chữa khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà chăm sóc. Thương con nhưng chẳng biết làm sao, ông bà đành nuốt nước mắt vào trong, tự động viên nhau tiếp tục sống để kiếm cái ăn nuôi các con.

Ngày lại ngày bà Mắc cặm cụi mò ốc ngoài đồng, ông Dụng ở nhà lo chăm sóc con. Hai anh con trai ông nghề nghiệp không ổn định, thi thoảng chỉ biếu bố mẹ dăm cân gạo hay chút tiền để bố mẹ mua mớ rau hay con cá.

Năm nay ông Dụng bước sang tuổi 73, bà Mắc tuổi 69 phải lo cho 2 người con bệnh tật. Bản thân ông đã từng phải mổ thận 2 lần nhưng chưa khỏi cộng với khối tụ máu màng cứng ở đầu do bị ngã khiến ông luôn đau ốm.

Hoàn cảnh gia đình ông Dụng thật thương tâm, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình bớt nỗi khổ bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem