Buôn người
-
Một trong hai anh em liên quan đến vụ 39 người chết trong xe ở Anh đang trốn truy nã đã bị phát hiện đi bộ về nhà bất chấp cuộc săn lùng lớn để bắt nghi phạm này đang diễn ra.
-
Khi cảnh sát Anh phá cửa một ngôi nhà hai tầng ở Chesterfield rạng sáng 25/10/2013, họ thấy một trang trại cần sa và một thiếu niên Việt sợ hãi.
-
Theo tờ BBC (Anh), những câu chuyện và hình ảnh về một số người Việt nghi chết trên xe container ở Anh đều có một điểm chung ít ai nhận thấy. Đó chính là đoạn đường trung chuyển qua Pháp.
-
Nhiều gia đình vay mượn ra cả tỷ đồng làm lộ phí cho người thân tới Vương quốc Anh để họ có được công việc trong mơ, kiếm được nhiều tiền mà không hề biết rằng những người đi lậu nếu may mắn sống sót sau "hành trình tử thần" thì sẽ phải tiếp tục đối mặt với muôn vàn cay đắng, cực khổ ở "miền đất hứa".
-
Chiều nay (30/10), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc điện đàm với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam, trong vụ việc 39 người chết trong xe container tại Vương quốc Anh, được phát hiện vào ngày 23/10.
-
Một nghị sĩ Anh nói rằng người dân địa phương đã thông báo về việc có những chiếc xe tải thả người di cư xuống khu công nghiệp Waterglade ở Essex từ trước khi thảm kịch với 39 người xảy ra.
-
Không ít cô gái đã phải ngậm đắng nuốt cay sau khi trót tin vào lời đường mật mà kẻ tội phạm cố tình dựng lên
-
Đầu giờ chiều nay (29/10), Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã có trao đổi nhanh với báo chí xung quanh vụ 39 người tử vong nghi có người Việt Nam ở Anh.
-
Không ít người đã chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để vượt biên trái phép sang vùng đất hứa với mong muốn đổi đời. Thế nhưng, có những người phải trở về tay trắng, hay suýt mất mạng trong chuyến đi vượt biên
-
Maurice Mo Robinson, 25 tuổi, tài xế mở cửa container và phát hiện 39 người chết chồng lên nhau ở bên trong chiếc xe container anh ta lái đã thể hiện sự vô cảm của bản thân trong lần đầu ra tòa tòa hình sự sơ thẩm Chelmsford.