• (Dân Việt) - Xuất ngũ với 2 bộ quần áo và 6 tháng tem gạo, cựu chiến binh người dân tộc Tày Nguyễn Văn Táy đưa vợ cùng 6 con nhỏ vào xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương lập nghiệp và vươn lên thoát nghèo.
  • (Dân Việt) - Ông cụ nhà hắn hiền lành, lại ít nói. Hầu như chưa ai nghe cụ to tiếng cả. Vậy mà hôm nay nhìn mâm cơm, cụ bỗng trừng mắt, quát:- Sao anh chị lại cho cháu tôi ăn uống thế này? Không biết chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần đủ dinh dưỡng! Có mấy con cá mủn kho mặn, với mấy cọng rau luộc lèo tèo, sao lớn nổi?
  • (Dân Việt) - Một phụ nữ ở ngoại thành Hà Nội nói trong nỗi đau đớn, ê chề: “Bất kể ngày hay đêm hễ anh ta về nhà là trống ngực tôi đập dồn dập. Có cả con gái ở đấy anh ta vẫn đè nghiến tôi xuống và giật tung quần áo ra".
  • Dân Việt - Có lẽ, đây là “bảo tàng” duy nhất ở Việt Nam lưu giữ các vật chứng liên quan đến những người phụ nữ bất hạnh– nạn nhân của những cuộc bạo hành. Bảo tàng nằm trong một ngõ nhỏ ở Cầu Giấy, Hà Nội.