Cắm trại
-
Những ngày gần đây, cây phượng vĩ, hay còn gọi là “cây phượng cô đơn” ở đầm Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, bung nở đỏ rực tạo nên một khung cảnh nên thơ thu hút nhiều người tìm tới chụp ảnh, cắm trại thư giãn, hay trốn cái nóng oi ả mùa hè.
-
Nhìn những chú trâu thong dong gặm cỏ, mặt hồ nước Sông Mực (Thanh Hóa) trong xanh, những giọt nắng vàng nhảy nhót trên từng vạt cỏ, không gian như bừng sáng, khiến khung cảnh nơi trở nên đẹp lung linh, kỳ ảo, không khác gì một bức tranh thủy mặc mà du khách đến rồi không muốn rời xa.
-
Ngày nghỉ lễ 2/9 đã gần kề, mặc dù năm nay có tới 4 ngày nghỉ lễ, nhưng với nhiều gia đình và bạn trẻ sẽ rất muốn đi chơi gần Hà Nội để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và có những bức ảnh, sống ảo cực chill. Dưới đây là những địa điểm cắm trại, trải nghiệm siêu hấp dẫn và thú vị dành cho du khách.
-
Địa danh cách Hà Nội không xa này cũng được mệnh danh là bến sông đẹp nhất xứ Mường và sẽ cho bạn những bức ảnh sống ảo đẹp miễn chê.
-
Quen nhau chưa đầy 1 tháng, người đàn ông Sài thành đã đưa bạn gái đi khắp thế gian bằng xe máy, sau đó anh còn thiết kế "nhà mini di động" để cùng bạn gái chu du đó đây, thoả mãn đam mê du lịch.
-
Mùa hè đến, cũng là thời điểm các khu du lịch, trung tâm thương mại hoạt động hết công suất đến mức quá tải. Đó cũng là lúc, một xu hướng mới của thế hệ trẻ được hình thành: Xu hướng dã ngoại, picnic ngay trong nội thành.
-
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cứ mỗi dịp cuối tuần, hàng trăm người dân lại đổ về khu vực bãi sông Hồng, vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi. Đa số người dân đến đây là các gia đình và bạn trẻ đến để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh.
-
Trước tình hình số lượng ca mắc mới Covid-19 tăng "chóng mặt", nhiều gia đình tại Hà Nội đã tìm đến những vùng ngoại ô vắng vẻ, hoang sơ để cắm trại, giải trí cuối tuần.
-
Tận dụng diện tích sân thượng, chị Phan Linh ( sinh sống ở quận 1, TP.HCM) nảy ra ý tưởng cắm trại tại gia để thay đổi không khí, tạo thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho con mà vẫn đảm bảo an toàn giữa mùa dịch.
-
Nạn nhân chỉ còn biết la hét trong kinh hãi khi bị con gấu lôi đi.