Hành tung xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn, tổ chức sát thủ kiêm mật vụ do Hoàng đế Ung Chính thành lập và chỉ chịu sự kiểm soát của hoàng đế bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như chống lại những đảng phái đối địch.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã cuốn một loạt “gai góc” đến hơn 6, 7 vạn người. Ông còn để cho cơ quan đặc vụ Cẩm y vệ hoạt động công khai, từ sau bức rèm the lại nhảy lên tiền đài.
Cẩm Y Vệ từng là tổ chức mật vụ khét tiếng của Minh triều. Thế nhưng sự thực là đội ngũ này đã bị tiêu diệt toàn bộ một cách bí ẩn và đáng sợ và cuối thời nhà Minh. Liệu rằng chân tướng sau sự kiện đẫm máu ấy là gì.
Mặc dù sinh sau đẻ muộn và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng tổ chức mật vụ này thậm chí còn vượt mặt cả Cẩm Y vệ, Đông xưởng và Tây xưởng.
Trên thực tế, hình ảnh mặc Phi Ngư Phục và tay cầm Tú Xuân Đao không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nếu trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết võ hiệp luôn miêu tả hình tượng như vậy thì đó chỉ là sản phẩm của hư cấu. Không phải cứ người nào của Cẩm Y Vệ thì người đó sẽ có Phi Ngư Phục và được trao cho Tú Xuân Đao.
Từng sở hữu số lượng lên tới hàng vạn thành viên, những cao thủ thuộc hàng ngũ Cẩm Y Vệ khét tiếng Minh triều đã đi đâu sau khi vương triều này "rớt đài"?