Cảnh sát cơ động
-
Toàn cảnh thao trường "1 phút cũng luyện, 1 giây cũng rèn" của Cảnh sát cơ động phòng chống khủng bố
Các chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an với phương châm "1 phút cũng luyện, 1 giây cũng rèn" vượt qua những bài tập khó ở môi trường khắc nghiệt nhất. -
Trên thao trường huấn luyện, hàng chục cảnh sát chống khủng bố ẩn nấp dưới những hào đất, được phủ lên lớp lá cây và dường như tàng hình trong không gian rừng núi.
-
Việc tụ tập, ngồi xem lực lượng Cảnh sát 141 (Công an Thành phố Hà Nội) và chốt kiểm tra nồng độ cồn đã trở thành thói quen của một bộ phận giới trẻ ở Hà Nội. Việc tụ tập tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.
-
Dù trời đang mưa lớn, nhưng kho nhựa của Công ty Thương mại, vận tải và dịch vụ Long Hải ở Tam Kỳ, Quảng Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngay sau khi nhận thông tin có gần 100 chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng hàng chục xe chữa cháy có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.
-
Nhóm đối tượng khoảng 10 người sử dụng xe ô tô và nhiều xe máy phân khối lớn tự xưng là “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” của huyện Nhơn Trạch, tụ tập để chuẩn bị đánh nhau.
-
Một đối tượng nam giới đi xe máy không biển số, cầm vật giống súng tự chế xông vào Phòng Giao dịch một ngân hàng ở Khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) uy hiếp nhân viên bỏ tiền vào ba lô, tẩu thoát.
-
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng được giao nhiệm vụ phối hợp, bảo vệ an ninh, an toàn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam.
-
Theo GS-TSKH Phan Xuân Sơn (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) xâu chuỗi các vụ việc nóng ở Tây Nguyên, chúng ta thấy, giữa FULRO, sau là tổ chức Đề Ga và mới đây nhất nhóm tấn công 2 xã ở Đắk Lắk, chúng có điểm thống nhất nhau.
-
Ngày 19/6, tại TP.Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ra mắt Đại đội Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Kiên Giang.