Cao nguyên
-
Đợt mưa lũ lớn vừa qua đã khiến mấy trăm ha đất của bà con ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngập trong biển nước biến nơi này thành một "Vịnh Hạ Long trên cạn". Nhiều chỗ ngập sâu 30-40m và kéo dài cả chục km. Bà con nơi đây đã nhanh tay sắm thuyền, tổ chức tour du lịch dẫn khách đi thăm thú biển nước, đồi chè...
-
Việc hoàn thành đường xe lửa từ Saigon đi Ma Lâm, Phan Thiết và đi Tour Cham-Xóm Gòn và từ đó đi Đà Lạt đã mở đầu cho làn sóng người Âu và Việt định cư lên Đà Lạt và cao nguyên Lang Biang.
-
Mấy năm gần đây, người Mông ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã không ngừng mở rộng diện tích trồng chanh leo. Khác với cây mơ, cây mận, cây chanh leo đã giúp bà con có thu nhập cao. Cây chanh leo phát triển tốt, mở ra hướng xóa đói, giảm nghèo cho bà con người Mông.
-
Cứ hai năm một cháu đều đặn, sau 23 năm lấy nhau, anh Bu (42 tuổi) và chị A Mon (41 tuổi) có tổng cộng 11 người con. Ở làng của anh Bu, gia đình ít cũng có 6 - 7 người con, nhiều thì lên tới mười mấy người.
-
Địa hình đồi dốc, vách đá cheo leo đã sinh ra nhiều con thác đẹp ở Gia Lai. Trong đó nhiều thác vẫn còn hoang sơ, được ví như nàng công chúa ngủ trong rừng. Dưới đây là hình ảnh về những con thác đẹp do PV Dân Việt ghi lại.
-
Nhận thấy diện tích đất đai, vườn cây của gia đình phù hợp với việc nuôi ong mật, đầu năm 2015 chị Nguyễn Thị Thu Hồng, thôn 23, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn mua 100 đàn ong về nuôi.
-
Tết của người Jrai ở Tây Nguyên được báo hiệu bằng những hạt mưa trong tháng 1. Ngày tết được chọn và tổ chức tùy theo gia đình, tùy theo khu vực mưa rơi, do đó không có đêm giao thừa chung như tết của người Kinh. Tết của người Jrai cũng không có những cặp bánh chưng hay bánh tét...
-
Tết của người Jrai ở Tây Nguyên được báo hiệu bằng những hạt mưa trong tháng 1. Ngày tết được chọn và tổ chức tùy theo gia đình, tùy theo khu vực mưa rơi, do đó không có đêm giao thừa chung như tết của người Kinh. Tết của người Jrai cũng không có những cặp bánh chưng hay bánh tét...
-
Ân Độ không hề rút quân khỏi điểm nóng tranh chấp như lời Trung Quốc nói và vẫn duy trì 8.500 binh sĩ ở Sikkim, giáp với Doklam.
-
Đàn voi nhà suy giảm, rừng ngày càng lùi xa, Tây Nguyên còn có gì hấp dẫn du khách? Câu trả lời của một số nhà tổ chức tour: Du lịch vườn rẫy.