Cát đỏ
-
Khoảng 16h30 ngày 5/9, sau cơn mưa lớn, cát đỏ từ trên đồi cao lại tràn xuống đoạn trước số nhà 300 Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hài, TP. Phan Thiết (Bình Thuận).
-
Chiều 4/9,"điệp khúc" mưa lớn, cát đỏ cát lại tràn xuống đường ở cửa ngõ ra Mũi Né, TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Như vậy, đây là ngày thứ 2 liên tục, mưa lớn khiến dòng chảy cát đỏ trên đồi lại tràn xuống đường du lịch ra Mũi Né gây khó khăn cho người dân qua lại...
-
Chiều 3/9, ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP. Phan Thiết( Bình Thuận) cho biết đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố mưa lớn, cát lại tràn xuống đường du lịch ra Mũi Né...
-
Yêu cầu chủ đầu tư dự án du lịch ở Bình Thuận khẩn trương khắc phục hậu quả bùn cát tràn xuống đường
Ngày 22/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi Công ty TNHH ĐT SG yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở bùn cát do mưa lũ tại dự án du lịch ở phường Mũi Né, TP. Phan Thiết. -
Chiều 21/5, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, sau nhiều giờ huy động nhân công, cơ giới nỗ lực dọn dẹp, chiều cùng ngày các đoạn đường bị bùn cát vùi lấp ở Mũi Né và Hàm Tiến đã thông xe.
-
Trưa 21/5, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Văn Chơn- Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng TP Phan Thiết đã có báo cáo nhanh về tình hình cát tràn do mưa lớn xảy ra sáng cùng ngày.
-
Sáng 21/5, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo TP. Phan Thiết( Bình Thuận) cho biết, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tập trung khắc phục, thu dọn hiện trường cát đỏ tràn vào nhà ở phường Mũi Né và Hàm Tiến, TP.Phan Thiết( Bình Thuận).
-
Khuya 23/4, sau cơn mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lại xảy ra thêm vụ sạt lở cát trên đồi cao ập xuống đường tại Mũi Né (TP.Phan Thiết) và một điểm khác tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
-
Trong trích đoạn tập 30 cũng là tập cuối Cát đỏ, Nhớ bày tỏ mong muốn mong muốn có xưởng nước mắm của riêng mình với Nhan và chị Đủ.
-
Trong phim Cát đỏ tập 29, Hùng vẫn “mặt dày” chịu trận còn bế thốc Nhớ vào nhà