Cay đắng
-
Vụ trồng ớt theo đề án chuyển đổi giống cây trồng tại tỉnh Hà Tĩnh đã thất bại ngay vụ đầu tiên thí điểm tại xã Phương Mỹ. Doanh nghiệp bảo dân thiếu kinh nghiệm, dân cho rằng trồng ớt không khả thi.
-
Bố mẹ tôi li dị từ lúc tôi học lớp 7. Gia đình tôi sạt nghiệp, bố thuê nhà ở với vợ sau, mẹ bôn ba vào Nam làm ăn, tôi được cô ruột nhận về nuôi dưỡng.
-
Nhiều nhân viên nhận được những món quà Tết “vô dụng”, thậm chí là một thứ “sỉ nhục” với đức tin của họ.
-
Không tốn nhiều sức lao động mà vẫn có nhiều tiền, song đổi lại “chân dài” mất nhiều hơn những gì họ nghĩ. Bị lợi dụng về thể xác, xúc phạm về nhân phẩm, cuộc sống trôi nổi theo từng đồng tiền “bo” của khách..., nhưng sự mất mát lớn nhất là không thể tìm cho mình một tình yêu chân chính.
-
Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi đút bông vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời họ đánh đập tôi rất dã man. Vì quá sợ hãi và đau đớn tôi đành phải làm theo” – dòng chữ hoen mờ vì nước mắt.