Cây măng cụt
-
Măng cụt là một loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nhờ hương vị thơm ngon, ngọt mát và giàu dinh dưỡng. Ông Nguyễn Hoàng Anh, khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã đầu tư trồng 4.000m2 măng cụt và hằng năm có nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình.
-
Thông tin từ Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cây măng cụt trồng trên địa bàn của thành phố đã bước vào vụ thu hoạch trái ngon.
-
Vườn trồng 35 cây măng cụt được 9 năm tuổi của ông Bảo, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã cho trái đến năm nay là lứa trái thứ 3. Hơn tháng nay ông đã thu hoạch được 1,2 tấn trái măng cụt, giá măng cụt bán cao nhất đạt 60.000 đồng/kg...
-
Nhìn từ trên cao, những địa phương ven sông Sài Gòn của thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn giữ được màu xanh bạt ngàn của những vườn trái cây, trong đó có những vườn măng cụt...
-
Ngày 15/9, UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Măng cụt Bảo Lộc của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
-
Nhắc đến vườn măng cụt, nhiều người nghĩ ngay đến Lái Thiêu (Bình Dương) hay Cái Bè (Tiền Giang). Ít ai biết tại Long An cũng có vườn măng cụt gần 20ha trên 20 năm tuổi ở xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
-
Gỏi gà măng cụt là món ăn có nguồn gốc từ phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ lâu, món ăn này là đặc sản ưa thích của người dân nơi đây mỗi khi vào mùa măng cụt...
-
Một số hộ nông dân trồng măng cụt, trồng dâu xanh ở xã Thiện Mỹ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang vui niềm vui trúng mùa, được giá bán măng cụt, dâu xanh. Tuy mỗi loại vài chục cây nhưng khi vào mùa và bán trái măng cụt, trái dâu xanh được giá thì đời sống ổn hơn.
-
Sau thời gian bị ảnh hưởng về giá cả bởi dịch bệnh, lại thêm măng cụt mất mùa do thời tiết bất lợi, năm nay niềm vui đã quay trở lại với nông dân trồng măng cụt ở Bình Dương khi cây măng cho trái nhiều, sản lượng cao hơn.
-
Những ngày giao mùa thu - đông chúng tôi lại có dịp tìm về những miền quê ở Bình Dương để ghi nhận khoảnh khắc cuộc sống bình yên. Trong một chuyến công tác đến huyện vùng xa Dầu Tiếng, chúng tôi có cơ duyên được lắng nghe những điển tích về nguồn gốc của những cây măng cụt cổ thụ đang là đặc sản của vùng đất này…