Những ngày qua, tại vùng đào Nhật Tân xuất hiện một cây đào được làm từ 5 loại đá quý; ruby, thạch anh, mã não, chalcedony, ngọc Đông Linh. Hiện cây đào đang được rao bán với giá hơn nửa tỷ đồng.
Người cổ xưa ở miền nam Việt Nam trong suốt 1.500 năm (giai đoạn 3.000 - 4.500 năm trước) đã biết nhập khẩu nguyên liệu và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ nơi khác.
Những khối đá tự nhiên được anh Nguyễn Đức Toàn (Hoài Đức - Hà Nội) biến thành những cây bonsai độc đáo, có giá cả chục triệu đồng. Đây là phong cách mới của thú chơi đá cảnh.
Được chế tác hoàn toàn thủ công từ gốc cây khô, những sản phẩm có giá hàng chục đến vài trăm triệu này vừa có giá trị sử dụng, lại vừa có thể trưng bày như tác phẩm nghệ thuật.
Cật tre được lựa từ rừng già, xung quanh lồng được chạm trổ tuồng tích như một bức tranh hoàn hảo… Những chiếc lồng chim như một tác phẩm nghệ thuật ấy có giá cả chục triệu đồng.
Theo dòng Ngô Giang tôi về làng đá. Dòng sông như sợi chỉ giấu mình quanh co dọc bờ bãi. Bóng núi thân quen như giang tay ôm tôi vào lòng đón người trở lại. Con sông trôi giữa bạt ngàn núi non với tôi ăm ắp kỷ niệm.