Lời khai của người phụ nữ ở Thanh Hóa “đã chết” 5 năm, bỗng trở về xin xóa khai tử
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Về những lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện của những người nổi tiếng trong showbiz Việt thì tôi có theo dõi mấy hôm nay. Tôi không nghi ngờ việc kêu gọi từ thiện của Hoài Linh, Thuỷ Tiên – Công Vinh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng…
Đó là những hành động tốt đẹp, xuất phát ban đầu từ lòng trắc ẩn đối với người dân. Hành động đó cũng thể hiện một sự biết ơn của chính những nhân vật đó đối với khán giả - những người đã cho họ có được như ngày hôm nay. Nhìn nhận ở góc độ nào đó, những việc làm tốt đẹp này cũng làm cho “hào quang” của họ thêm lung linh, ăn điểm hơn. Nói trắng ra là đạt được “một công đôi chuyện”.
Và chúng ta phải khẳng định rằng, những hành động này không xấu, không đáng bị lên án. Kể cả những người làm từ thiện vì động cơ “đánh bóng” tên tuổi và hình ảnh thì cũng không xấu vì miễn sao những người khó khăn, nghèo khổ được giúp đỡ là được. Nổi tiếng bằng từ thiện có động cơ còn hơn “nổi tiếng” bằng scandal hoặc những chuyện đẩu đâu.

PGS.TS Trịnh Hoà Bình. Ảnh: DV.
Tuy nhiên, sau những lùm xùm và ồn ào vừa qua, chúng ta thấy có quá nhiều chuyện để xem lại. Đặc điểm chung của những nghệ sĩ làm từ thiện là cảm tính, chủ quan, ngộ nhận và duy tình. Nhiều người “ngộ nhận” họ là người tiêu biểu nhất, lành mạnh nhất và trong sáng nhất. Vì thế, họ quên mất một nguyên tắc, đã liên quan đến chuyện tiền bạc có được từ kêu gọi bá tánh thì phải rõ ràng, sòng phẳng và minh bạch.
Họ để cho cảm xúc dẫn dắt và ngộ nhận về vị thế sáng láng của mình cho nên đã không quan tâm đến câu chuyện “từ thiện cũng phải bài bản và chuyên nghiệp”. Thậm chí, có người còn không làm đúng như mục đích kêu gọi ban đầu. Chẳng hạn như kêu gọi cứu trợ lũ lụt mà cứ “ỉm” tiền trong ngân hàng mãi chẳng chịu trao, trong khi người dân đang đói khát và cần hỗ trợ gấp. Hoặc có người đứng ra kêu gọi xong không ra tận nơi trao mà lại chuyển cho người khác làm hộ mình.
Họ không hề nhớ rằng, lúc kêu gọi, những người nhanh nhanh – chóng chóng gửi tiền về đóng góp đã rất tin tưởng vào người đứng ra kêu gọi. Họ tin rằng, tiền và cũng là tấm lòng của họ sẽ được trao đúng người, đúng mục đích và đúng thời điểm.
Những ồn ào vừa qua cho thấy, phần đông người nổi tiếng chưa có thói quen công khai và minh bạch chuyện từ thiện. Họ vẫn đặt cái tôi của mình lên quá cao và chưa xem trọng những người đã chung tay với mình trong hoạt động từ thiện. Có người còn đưa ra quan điểm, “bắt chúng tôi sao kê, chúng tôi không làm nữa”. Như thế chẳng khác nào cho mình là một người đặc biệt và có quyền lực đặc biệt. Kể cả không thể sao kê được để chứng minh tính hợp pháp của nguồn tiền mình quyên góp được thì cũng phải có lời nói như thế nào đó để người ta còn trọng mình.
- Tôi cho rằng, làm từ thiện khó chứ không phải dễ. Kêu gọi được mọi người ký thác và gửi tiền cho mình đã khó, trao sao cho đúng lại càng thêm khó. Nói như vậy để chúng ta cũng có sự chia sẻ và cảm thông cho họ khi họ làm không đến nơi đến chốn.

Mặc dù Trấn Thành đã sao kê tiền từ thiện nhưng chưa thoả mãn sự nghi ngờ của công chúng. Ảnh: TL.
Dĩ nhiên, ở đây, người ta chỉ cảm thông và chia sẻ trong một giới hạn nào đó thôi. Trong quá trình thực hiện, chưa chuyên nghiệp cũng được, chưa bài bản cũng chẳng sao… nhưng sau khi đã hoàn tất việc từ thiện thì phải minh bạch nguồn thu và nguồn chi. Một đồng, một cắc cũng phải công khai rõ ràng cho mọi người biết và người ta có quyền phải được biết điều đó vì đó là tiền họ đóng góp.
Các cụ xưa có câu “tiền bạc phân minh” là thế. Trong khi những người nổi tiếng luôn có cả một ê-kíp phía sau tư vấn cho. Họ có cả luật sư tư vấn về pháp lý, họ có chuyên gia hỗ trợ về truyền thông lẫn tài chính và cả những người hỗ trợ về quản trị công việc.
Một khi đã không rõ ràng và minh bạch ra được thì người ta có quyền nghi ngờ, truy hỏi và soi xét thôi. Người ta thấy anh Công Vinh, chị Thuỷ Tiên sửa lại biệt thự tiền tỷ, mua cái nọ, sắm cái kia… thì người ta nghi ngờ. Người ta đòi sao kê để biết nguồn tiền của mình chuyển vào đã được sử dụng ra sao nhưng người đó không chịu sao kê nên người ta nghĩ là có “vấn đề khuất tất”. Hoặc sao kê mà không rõ ràng về số liệu để có căn cứ mà tra cứu thì họ cũng vẫn cứ nghi ngờ, chưa giải tỏa được sự nghi kỵ.
Mới đây, câu chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi bà Nguyễn Phương Hằng đăng đàn chỉ mặt đặt tên bắt vợ chồng Công Vinh – Thuỷ Tiên phải sao kê tài khoản từ thiện. Rồi vợ chồng Thuỷ Tiên – Công Vinh lại đăng đàn đôi co và thách đố lại bà Nguyễn Phương Hằng khiến cho sự việc càng trở nên lùm xùm thêm.
Tôi cho rằng, những nhân vật nổi tiếng kia không việc gì phải đôi co cả. Vì xét cho cùng, làm xong rồi mà đi chứng minh từng cái nhỏ nhặt sẽ rất khó. Nhưng bây giờ có ngân hàng, mọi thứ thu chi đều rõ ràng trên giấy tờ và có lưu lại ở ngân hàng thì mình cứ việc sao kê để chứng minh.
Nếu mình chứng minh mà người ta vẫn chưa tin thì có thể mời một bên thứ ba vào kiểm toán độc lập để làm rõ mọi chuyện. Chỉ khi có khuất tất hoặc sợ gì đó mới không dám sao kê.
Theo như tôi được biết, việc sao kê ở ngân hàng bây giờ cũng đơn giản, không có gì phức tạp và cũng không hề mất nhiều thời gian. Chúng ta cứ lấy bằng chứng xác tín và minh bạch mọi chuyện để nói chuyện với nhau chứ không nên đôi co làm gì cả. Càng lời qua, tiếng lại thì càng làm cho hình ảnh của mình xấu đi chứ lòng nghi ngờ cũng không giảm bớt.
Có nhiều ý kiến cho rằng, chưa bao giờ, lòng tin của công chúng vào những người nổi tiếng lại xói mòn và lung lay đến thế. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Lòng tin xã hội, không chỉ riêng lòng tin đối với giới nghệ sĩ… đang đứng trước những thử thách rất lớn. Chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển đổi nên lòng tin xã hội cũng bị ảnh hưởng. Không phải chỉ đến lúc dịch Covid-19 xảy ra lòng tin xã hội mới bị ảnh hưởng mà bị từ trước đó rồi. Điều này tác động rất lớn đến sự phát triển của xã hội và cái nhìn tích cực về xã hội.

Vấn đề "sao kê từ thiện" được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: TL.
Đương nhiên, trong bối cảnh chung đó, lòng tin đối với nghệ sĩ cũng sẽ có những lung lay. Nhất là khi thời gian gần đây, showbiz Việt quá nhiều chuyện ồn ào, lùm xùm, tai tiếng… thì cái nhìn và lòng tin của công chúng đối với những người nổi tiếng cũng khác đi. Nghệ sĩ vốn là từ để chỉ những người có sứ mệnh mang cái tốt đẹp, vui tươi, lành mạnh đến cho công chúng thưởng thức, cảm nhận, thay đổi theo.
Nghệ sĩ lên sân khấu thì rất lung linh, lên truyền thông nói toàn lời hay ý đẹp… nhưng làm việc thực tế (ngoài đời) lại thiếu đàng hoàng sẽ tạo ra một sự không tương thích. Chính điều này dẫn đến sự sụp đổ, thất vọng và mất niềm tin từ công chúng. Một khi công chúng nhận ra, người mình hâm mộ, thần tượng, yêu quý… không phải người cao quý thật sự thì họ sẽ mất lòng tin. Và vì thế mà họ sẽ nhìn nhận đánh giá khắt khe hơn, sâu sắc hơn và lý trí hơn.
Trong những ngày qua, khi dịch Covid-19 trở nên khôn lường, đời sống bị đảo lộn, nhiều giá trị bị lung lay… thì người ta lại càng có thời gian để nhìn nhận lại những chân giá trị. Những cái gì thực sự nhân văn, sáng láng, tươi đẹp… sẽ được nâng niu, coi trọng; những cái gì ma mị, quỷ quyệt, u ám… sẽ bị tẩy chay, thanh lọc.
Thế nên, nhiều nghệ sĩ âm thầm bỏ tiền túi ra làm từ thiện hoặc bất chấp hiểm nguy xông vào những tuyến đầu để hỗ trợ chống dịch vẫn được người ta ca tụng, yêu mến và biết ơn đấy; còn ai gây ra những chuyện xấu xí thì vẫn bị lên án.
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.