Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Clip người thân, bạn bè đi đón cô Lê Thị Dung.C
Ngày 28/6, cô Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên hết thời hạn chấp hành án phạt (15 tháng tù) theo bản án phúc thẩm đã được về nhà.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, cô Lê Thị Dung nói: "Cảm ơn dư luận, báo chí, mọi người đã thông tin khách quan, chia sẻ, đồng hành với tôi trong suốt thời gian rất khó khăn vừa qua".
Cô Lê Thị Dung cũng cho biết rất vui khi đã được tự do, gặp lại người thân, họ hàng, anh em và bạn bè.
Cô Dung rất bất ngờ khi rất đông người từ sáng sớm đã có mặt trước cổng Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để đón cô ra.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Phùng Thị Hương (SN 1954, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là phụ huynh có con từng là học trò của cô giáo Lê Thị Dung) nói: "Biết tin cô Lê Thị Dung được về với gia đình nên tôi đến chúc mừng và thăm hỏi sức khỏe của cô. Cô Lê Thị Dung sống với gia đình tôi rất tình cảm, nhân hậu. Có thời gian, gia đình tôi gặp khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ cô Dung".
Nhiều học trò cũ của cô giáo Lê Thị Dung cũng đến thăm cô giáo của mình. Một số bậc phụ huynh có con từng là học trò của cô giáo Lê Thị Dung cũng sắp xếp thời gian đến động viên, chia sẻ cùng cô Lê Thị Dung.
Ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) nói: "Hiện tại, vợ tôi cần được nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe. Những việc tiếp theo sẽ do cô ấy quyết định, dù thế nào, gia đình tôi luôn đồng hành và ủng hộ".
Bà Hồ Hòe (SN 1956, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, hàng xóm của cô giáo Lê Thị Dung) chia sẻ, bà theo dõi vụ án về cô Lê Thị Dung trong suốt thời gian qua. Nhìn giây phút cô giáo Lê Thị Dung trở về với gia đình, bà và mọi người rất mừng cho gia đình cô Lê Thị Dung.