Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết Taliban và các đồng minh đã giết hại hàng loạt cựu quan chức Afghanistan, thành viên lực lượng an ninh cũng như những người làm việc với lực lượng quân sự quốc tế khác kể từ cuộc rút quân của Mỹ.
Hôm thứ Ba (11/1), chính quyền Taliban cho biết họ đang mở rộng chương trình 'trả lương bằng thức ăn'. Cụ thể, họ sẽ trả lương cho hàng chục nghìn nhân viên khu vực hành chính công bằng lúa mì, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nước này ngày càng trầm trọng.
Cách đây không lâu, gia đình Ferishta Salihi có một cuộc sống đầy đủ. Chồng cô có công việc ổn định và kiếm được một mức lương tốt. Thậm chí, cô còn có thể gửi các con của mình đến trường tư thục.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Khalid Payenda khẳng định sự sụp đổ của chính phủ cũ là do nhóm quan chức tham nhũng đã tạo ra các "đội quân bóng ma" và nhận tiền từ Taliban.
Hôm 7/11, Taliban đã bổ nhiệm 44 thành viên của nhóm vào các vai trò quan trọng, bao gồm các thống đốc tỉnh và cảnh sát trưởng. Hành động này được đánh giá là bước quan trọng trong việc củng cố quyền lực của tổ chức tại Afghanistan.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ cảnh báo rằng với tình hình hiện tại, hàng triệu người Afghanistan sẽ phải đối mặt với nạn đói trong mùa đông.
Afghanistan sẽ sớm rơi vào hỗn loạn trừ khi cộng đồng quốc tế nhanh chóng đưa ra hành động, các bộ trưởng Thụy Điển và Pakistan cảnh báo hôm 23/10, theo Reuters.
Mỗi lần Hussain Rahimi rời nhà để đến nhà thờ Hồi giáo cầu nguyện, anh lại đọc kinh Kalima – kinh đạo Hồi - vì anh ấy không chắc mình sẽ còn sống trở về nhà.