Ảnh: Phủ Tây Hồ đông nghìn nghịt người đi lễ mùng 4 Tết
Sáng mùng 4 Tết Kỷ Hợi, phủ Tây Hồ đông nghẹt du khách hành hương đến cầu may mắn, tài lộc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 11.2 (mồng 7 Tết), hàng vạn người dân thập phương về trẩy hội Phủ Dầy – Chợ Viềng tại xã Trung Thành và xã Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ đầu giờ chiều tuyến đường liên xã Trung Thành và Kim Thái dài khoảng 5-7km luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện và người tới du xuân đầu năm.
Sáng mùng 4 Tết Kỷ Hợi, phủ Tây Hồ đông nghẹt du khách hành hương đến cầu may mắn, tài lộc.
Dưới cái nắng như mùa hè của những ngày xuân, hàng vạn du khách thập phương vẫn chống nắng bằng đủ mọi cách như: mũ, nón, áo, vỏ thùng bia, mâm nhựa, tờ báo… để trẩy hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) cầu mạnh khỏe, may mắn, bình an, tài lộc...
Sáng 11.2, lễ hội Tịch Điền tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra với nghi thức xuống đồng, mong mùa màng bội thu. Một người lớn tuổi, có uy tín trong làng được đóng giả vua đi cày đầu năm.
Mặc dù chùa Hương là chốn tâm linh nhưng ý thức giữ vệ sinh của nhiều người dân khi về chùa chưa tốt khiến rác thải tràn ngập khắp nơi, mang đến cho nhiều du khách sự tiếc nuối, bất bình khi về chốn linh thiêng mà phải đi trên rác.
Vào mỗi mùng 5 và 6 Tết hàng năm, thanh niên trong làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại đua tài với lễ hội vật cầu cổ truyền tại đình làng. Lễ hội này đã có từ hàng trăm năm, được truyền từ đời này qua đời khác.
Sáng nay (10.2), tức mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội chùa Hương năm 2019 chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.
Hai quả pháo khổng lồ dài 5,8m và 6m, đường kính hơn 1 m được rước quanh làng thu hút hàng nghìn người tham dự tại lễ hội Đồng Kỵ (Bắc Ninh), sáng mùng 4 Tết.
Ngày 17.2, tại lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng trên hồ Tây đã diễn ra nhiều cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các đội tại hai thể thức thi chuyên nghiệp và phong trào.
Dù sáng 14.2 (tức mùng 10 âm lịch) Yên Tử mới chính thức khai hội, nhưng người dân nhiều nơi đã đổ về từ hôm trước và hành hương xuyên đêm.
Ngày 12.1 Âm lịch hàng năm, hội làng Lại Yên (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) lại tưng bừng diễn ra với nhiều trò chơi dân gian thú vị, trong đó phần thi bắt vịt dưới ao thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân cùng du khách.
Ngày đầu tiên lễ hội Phết Hiền Quan 2019 đã để xảy ra cảnh tượng hỗn loạn, tranh cướp, xô đẩy, không đảm bảo an ninh trật tự.
Bất chấp mưa nặng hạt, rất đông du khách từ khắp mọi nơi sáng nay (17.2) đã đội mưa đổ về hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để nghe các liền anh, liền chị hát những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào.
Tối 17.2, hàng chục "ông lợn" nặng từ 200 - 300 kg được chăm sóc đặc biệt sau đó rước vào đình làng tế thần tại lễ hội làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội).
Ngày 17.2 (tức 13.1 Âm lịch) tại chùa Viên Quang (Nam Đàn - Nghệ An), Đại lễ cầu Quốc thái Dân an Xuân Kỷ Hợi 2019 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng đông đảo tăng ni phật tử, du khách trong và ngoài tỉnh.
Chiều 18.2, một nhóm du khách có mặt tại đền Trần (Nam Định) thả 190 con chim với mong muốn cầu mong sức khỏe và tiền tài.
Nhằm tránh tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy lộn xộn, Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) đã dựng nhiều lớp rào từ sớm.
Dù buổi tối đến giờ hành lễ, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân đã tập trung tại khu vực trước cửa tổ đình Phúc Khánh và dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở để xếp hàng "giữ chỗ". Tổ đình Phúc Khánh được mệnh danh là nơi cầu bình an linh thiêng nhất Hà Nội nên mỗi dịp Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người lại đổ về đây khấn vái, cầu mong bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình.