Vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chưa hay tin chồng mất
Do sức khỏe yếu và đang nằm viện, bà Phạm Thị Vân - vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không được con cháu cho hay tin chồng mất.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 9.7, người thân cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đưa tro cốt ông về đến quê mẹ Đà Nẵng.
Do sức khỏe yếu và đang nằm viện, bà Phạm Thị Vân - vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không được con cháu cho hay tin chồng mất.
Sáng nay,2.7, tại Nhà tang lễ TP.HCM, gia đình nhạc sĩ Phan Nhân đã làm lễ truy điệu và sau đó đưa linh cữu ông đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Khá đông đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã đến tiễn đưa ông lần cuối.
Ngồi trên xe lăn, bà Phạm Thị Vân bật khóc khi thắp nén hương vĩnh biệt người gắn bó cùng mình hơn 60 năm qua.
Không ai ngờ ông ra đi đột ngột như vậy, trên trang mạng xã hội facebook của mình, những ngày gần đây, ông vẫn còn cập nhật những chuyện vui với bạn bè, con cháu...
Trong vòng chưa đầy 10 ngày, làng nhạc Việt mất mát lớn khi có 4 nhạc sĩ lần lượt qua đời.
Theo gia đình nhạc sĩ An Thuyên, thay vì nhạc sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Nội) như ban đầu, gia đình đã quyết định lựa chọn địa điểm an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xã Dân Hòa, Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.
Nhạc sĩ Phan Nhân đến với âm nhạc từ năm 19 tuổi với nhiều sáng tác về cách mạng nhưng phải đến năm 1967, khi 36 tuổi, như lời tự bạch, “mới được chính thức thừa nhận là một nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp”, khi 2 tác phẩm của ông, Chú ếch con và Chú cừu Mộc Châu đoạt giải A cuộc thi sáng tác thiếu nhi trung ương. Và 5 năm sau, sự nghiệp của ông đã đạt mốc son chói lọi khi ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng ra đời.
Tang lễ của cố nhạc sỹ An Thuyên được cử hành theo nghi thức quân đội.
Nhạc sĩ Phan Nhân qua đời ở tuổi 85. Dù không có nhiều sáng tác nhưng những bài hát của ông đều để lại trong lòng khán giả ấn tượng, trở thành những ca khúc vượt thời gian. Cùng nghe lại hai ca khúc nổi tiếng nhất trong số gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Phan Nhân.
Sau khi tang lễ của Thiếu tướng - nhạc sỹ An Thuyên được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội), 14h cùng ngày, thi hài ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê hương Hòa Bình.
Nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả của ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" vừa qua đời vào lúc 11 giờ 45 ngày 29.6 tại nhà riêng tại TP.HCM vì bệnh tật và tuổi cao, hưởng thọ 85 tuổi.
Trước sự ra đi đột ngột của giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đình Quang, trong niềm thương tiếc và tình cảm yêu quý người thầy của mình, nhà biên kịch Lê Quý Hiền chia sẻ với Dân Việt, NSND Đình Quang là người đa tài, ở bất cứ lĩnh vực nào ông cũng làm rất xuất sắc.
NSND Đình Quang- nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, vị Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã tạ thế vào tối 12.7, hưởng thọ 87 tuổi. Trước mất mát lớn của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu đã chia sẻ cảm xúc với phóng viên NTNN.
GS.TS- NSND Đình Quang- nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch), nguyên Hiệu trưởng ĐH Sân khấu Điện ảnh Việt Nam sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).
Nhạc sĩ Thanh Tùng-người có nhiều bài hát đi vào lòng công chúng, vừa qua đời vào 5h hôm nay (15.3) tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi.
Thế là Thanh Tùng đã trở về với khu vườn của riêng ông, khu vườn có giọt nắng rơi bên thềm, có hoa tím rụng ngoài sân, có cây sen lá bạc như vôi đang chờ một người tình trong âm nhạc ghé đến. Như Thanh Tùng đã nhắn nhủ rằng: Khi thấy buồn em cứ đến chơi…
"Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó nhưng thực sự người bền gan và bản lĩnh nhất lại chính là người bạn đời của tôi...Đây không phải bài hát tôi sáng tác về vợ nhưng hôm nay tôi sẽ hát để tặng cô ấy", Trần Lập tâm sự.