Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt
Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20h ngày 23/5 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang nhiều dấu ấn truyền thống cũng như hơi thở hiện đại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 5 tấm HCV. Thế nhưng, ít ai biết "kình ngư" mới này của đường đua xanh, đã từng có một tuổi thơ lặn ngụp, vớt rong rêu để kiếm thêm trên dòng sông Gianh, Quảng Bình.
Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20h ngày 23/5 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang nhiều dấu ấn truyền thống cũng như hơi thở hiện đại.
Lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội từ 20h tối nay 23/5. Nhiều VĐV Việt Nam được vinh danh tại lễ bế mạc.
"Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến hình ảnh một Việt Nam thân thiện với những khán đài dậy sóng khán giả, những người tình nguyện hát bè trầm để bản nhạc thể thao thành tích cao được vút cao...", Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Tối nay 23/5, tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc diễn văn bế mạc SEA Games 31, chính thức khép lại 17 ngày tranh tài sôi nổi của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á với những thành công ngoài mong đợi.
Chỉ còn 1 ngày nữa, SEA Games 31 sẽ kết thúc. Lễ Bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối nay, 23/5 tại Cung Điền kinh trong nhà (Hà Nội). Đến thời điểm hiện tại, ê-kíp thực hiện đang khẩn trương dàn dựng sân khấu, tập luyện và ráp nối chương trình.
Trước giờ bóng lăn, các chỗ ngồi trên SVĐ Mỹ Đình đã chật kín khán giả. Không khí đang rất sôi động, các VĐV thậm chí còn lập cả ban thờ để "lấy vía" may mắn cho U23 Việt Nam.
Nhập trận với quyết tâm cao giành huy chương, các cô gái bóng rổ Việt Nam đã có màn thi đấu máu lửa, nhiệt huyết nhưng như thế là chưa đủ để có một chiến thắng trước đội tuyển bóng rổ nữ Thái Lan.
Trước đó, Nguyễn Trần Duy Nhất đã tham dự 4 kỳ SEA Games và chưa lần nào có được tấm HCV. Trong trận chung kết Muay Thai hạng cân 60kg tại SEA Games 31, Nguyễn Trần Duy Nhất đã gặp phải đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan. Anh đã chiến thắng với điểm số rất sít sao, ghi tên mình vào lịch sử.
Nữ trường đoàn xinh đẹp Thái Lan Madam Pang đã không kìm được nước mắt sau khi đội nhà để tuột mất chiếc HCV SEA Games 31. Hình ảnh buồn rầu của cầu thủ người Thái Lan trước khung thành bị đội tuyển U23 Việt Nam phá thủng lưới cũng nhận về nhiều sự đồng cảm từ netizen Việt.
Sau trận đấu thăng hoa của U23 Việt Nam, hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Các con đường trung tâm TP.HCM kẹt cứng người và xe, tiếng kèn tiếng trống rộn ràng. Lâu lắm rồi, người TP.HCM mới có một đêm thực sự “không ngủ”.
Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, MC Đức Bảo cho rằng, anh sẽ mang lên sân khấu Bế mạc SEA Games 31 một tinh thần “chiến binh” của các tuyển thủ áo đỏ sao vàng đã mang vinh quang về cho tổ quốc.
Ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, hàng trăm nghìn người hâm mộ đã ùn ùn đổ về trung tâm TP.Buôn Ma Thuột Đắk Lắk để ăn mừng. Cờ hoa rợp trời, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tối 22/5, hòa trong không khí sôi động của cả nước cùng đón xem trận chung kết bóng đá U23 Việt Nam – Thái Lan tại SEA Games 31, có một nơi đặc biệt với những cổ động viên đặc biệt. Đó là Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Sau khi Việt Nam chiến thắng hàng ngàn người dân kéo xuống tuyến đường Trần Phú, Quảng trường 2 tháng 4, Thái Nguyên, Lê Hồng Phong để ăn mừng chiến thắng và đốt pháo sáng cùng với tiếng reo hò.
Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, hàng nghìn người hâm mộ tại Hà Nội đã đổ ra con phố của Hà Nội ăn mừng, tạo nên một dòng người cùng cờ đỏ sao vàng lấp lánh. Nhiều cách ăn mừng như dùng nồi niêu, mâm...đã được người hâm mộ dùng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra tối 22/5 thu hút hàng ngàn người hâm mộ tại TP.HCM tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng nhau reo hò cổ vũ và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Anh Nam cùng con trai dằn túi 1,6 triệu, từ Việt Trì về Hà Nội để mong được vào xem trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Khi biết số tiền ấy không đủ, anh và con trai đã nhịn ăn, ngủ ở gầm cầu, bán cờ, băng-rôn, để kiếm thêm tiền và chỉ mong được xem vài phút của trận chung kết lịch sử.