Chủ nhà liên tục “sát khách”

Thứ hai, ngày 13/02/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng 5 Giải Bóng đá VĐQG diễn ra trong hai ngày 11 và 12.2 đã chứng kiến ưu thế gần như tuyệt đối của các đội chủ nhà. ĐKVĐ SLNA là đội khách duy nhất có điểm rời sân Bình Dương với kết quả hòa 0-0.
Bình luận 0

Sài Gòn FC “cứu” Super League

Ngay trước vòng 5, bầu Hiển đã nở nụ cười mãn nguyện khi các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 1 đều thuộc về hai đội bóng con cưng của ông là Hà Nội T&T (đội bóng xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất), SHB Đà Nẵng (HLV xuất sắc nhất).

img
Sài Gòn FC (áo cam) thắng SHB Đà Nẵng 2-1 để duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Trong trận đấu sớm chiều 11.2, Hà Nội T&T đã tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 3-2 trước đội khách Thanh Hóa, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 13 điểm/5 trận. Và nếu Sài Gòn FC không thể hiện được phong độ ấn tượng khi tiếp SHB Đà Nẵng tối qua (12.2) trên sân Thống Nhất, thì có lẽ Super League sẽ kém vui.

Thực tế, không ai còn nhận ra đội bóng sông Hàn từng làm mưa làm gió ở V.League 2009-2010. Khi bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Phương-Thanh Hưng không thể tạo nên đối trọng cần thiết trước Nguyễn Rogerio-một công thần cũ của SHB Đà Nẵng, thì cũng là lúc những pha lên bóng của họ dễ dàng bị hàng thủ Sài Gòn FC với thủ lĩnh Phước Tứ hóa giải.

Trong 45 phút đầu tiên, “sát thủ” Merlo gần như vô hại. Ngược lại, bên kia chiến tuyến, những Antonio, Huỳnh Kesley, Nsi tha hồ làm khổ các cầu thủ phòng ngự đội khách. Nếu như phút 30, Antonio là người chuyền bóng như đặt cho Huỳnh Kesley đánh đầu mở tỷ số, thì 10 phút sau, chính Kesley đã kiến tạo cho Antonio lập công ở một tình huống tương tự.

Sau giờ nghỉ, SHB Đà Nẵng cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn gỡ của Nicolche phút 60. Ở những tình huống ngon ăn khác, hoặc thủ môn Tấn Trường đã chơi xuất sắc cản phá, hoặc Merlo dứt điểm thiếu chính xác.

Xác lập nhóm cầm đèn đỏ

Khởi đầu mùa giải khá nhọc nhằn và có tên trong nhóm cuối bảng sau vòng 4, nhưng chiều qua (12.2), K.Khánh Hòa đã tìm được chiến thắng sát nút 1-0 khi tiếp tân binh K.Kiên Giang, bất chấp việc thiếu vắng nhạc trưởng Tấn Tài (vì thẻ phạt). Bàn thắng duy nhất của đội bóng Phố biển do công Majabvi ở phút 75. Kết quả này đưa K.Khánh Hòa (6 điểm) lên giữa bảng, đẩy K.Kiên Giang (3 điểm) lún sâu xuống đáy bảng cùng với Hà Nội (3 điểm, thua HAGL 1-2 trong trận đấu sớm) và V.Hải Phòng (2 điểm).

Thua 1-2, SHB Đà Nẵng (8 điểm) tụt xuống xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, Sài Gòn FC (11 điểm) giữ vững vị trí thứ 2, hơn V.Ninh Bình (đội đã thắng V.Hải Phòng 2-0 ở trận đấu sớm) 1 điểm.

Ở trận đấu còn lại, CS.Đồng Tháp đã khiến những “người quen” ở Navibank.SG ngỡ ngàng trong chuyến trở về ĐBSCL. Hiểu quá rõ các học trò cũ, HLV Phạm Công Lộc chủ động để Navibank.SG chơi tấn công phủ đầu trong những phút đầu tiên. Nhưng khi những Việt Cường, Được Em chưa thể gây khó dễ cho các “đàn em”, thì CS.Đồng Tháp đã liên tiếp tìm được hai bàn thắng giữa hiệp 1 do công của Felix và Hodges.  Đó đều là những tình huống hàng thủ Navibank.SG có lỗi.

Đến phút 68, Felix thực hiện màn độc diễn hoàn hảo nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Quang Hướng gỡ lại bàn danh dự cho đội khách phút bù giờ. Thua 1-3, Navibank.SG (5 điểm) đã đứng ở rất gần tốp cầm đèn đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem