Có giải pháp

Thứ năm, ngày 08/08/2013 18:51 PM (GMT+7)
Thưa, cháu có con nhỏ trong độ tuổi bú sữa, nhưng mẹ nó mất sữa, phải cho bú sữa bò. Mấy ngày nay nghe sữa bò bị nhiễm độc, cháu rối quá không biết cho nó bú gì đây.
Bình luận 0
- Có giải pháp rồi bác Mõ ơi!...
- Cháu vui gì mà hét toáng lên thế?
- Thưa, cháu có con nhỏ trong độ tuổi bú sữa, nhưng mẹ nó mất sữa, phải cho bú sữa bò. Mấy ngày nay nghe sữa bò bị nhiễm độc, cháu rối quá không biết cho nó bú gì đây. Giờ có giải pháp rồi.
- Giải pháp gì?
- Cho bú nước cơm. Nước cơm pha đường tạm đỡ vậy.
- Nước cơm giàu tinh bột, đường giàu năng lượng, có thể tạm thay sữa, nhưng không đủ đạm và vitamin. Bác biết một “vú em” 29 tuổi, có thể thuê cô ấy cho sữa đấy, cháu có muốn thuê không?
- Cháu thấy thuê “vú em” cứ như thời thực dân nửa phong kiến, với “anh xe”, “con sen”, “chị vú”… nó thế nào ấy.
- “Vú em” này cho thuê “bầu sữa mẹ” lấy tiền công, đâu phải “bóc lột” mà cháu lo.
- Nhưng giá cả thế nào vậy bác?
- Cô này người Pháp, rao cho thuê “bầu sữa mẹ” giá 20 euro/giờ, hoặc 100 euro/ngày.
- Trời ơi, cho bú một ngày đi đứt nửa tháng lương, chịu sao nổi? Thôi cháu kiếu bác để đi… pha nước cơm đây.
Mõ (Mõ )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem