Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

Nhóm PV Thứ năm, ngày 13/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Nuôi ước mơ được trở thành bác sĩ cứu người, Quỳnh Như luôn phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Bình luận 0

Nghị lực của cô học trò nghèo

Giữa cái nắng oi ả của tiết trời tháng 6, theo lời giới thiệu của cô Phạm Thị Hà - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH & THCS Công Đa, chúng tôi tìm đến nhà của em La Thị Quỳnh Như (SN 2013), học sinh lớp 5A.

Ngôi nhà tạm ở thôn Làng Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là nơi Như đang sống cùng mẹ và anh trai.

Cũng như bao đứa trẻ khác, Quỳnh Như luôn khát khao được sống trong một gia đình trọn vẹn, được bố mẹ bao bọc, che chở. Thế nhưng, lúc em vừa tròn 2 tuổi, bố đột ngột qua đời, Như lớn lên thiếu tình thương của bố.

Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ- Ảnh 1.

Ngôi nhà tạm ở thôn Làng Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là nơi Như đang sống cùng mẹ và anh trai.

Mất đi trụ cột chính trong nhà, chị Nguyễn Thị Xoan (SN 1988) - mẹ Như gánh trọng trách vừa làm mẹ vừa làm cha của 3 đứa con nhỏ. Gia đình chị thuộc hộ nghèo, chỉ biết quanh quẩn với mấy mảnh ruộng, thỉnh thoảng ai thuê gì thì chị làm thêm nấy.

Mấy năm trước, gia đình chị Xoan được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà nhưng không đủ, chị đành vay mượn thêm. Dù vậy, ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị vẫn chưa được hoàn thiện. Đến hiện tại, căn nhà chỉ mới được xây bao quanh, mái ngói còn chưa đủ, cửa vẫn chưa có. Chị phải dùng tấm bạt, dựng tạm một góc bếp để mẹ con có chỗ đun nấu.

Thu nhập vốn ít ỏi, một mình chị vừa nuôi 3 con nhỏ, chị còn đau ốm triền miên, cộng thêm khoản vay lãi chưa trả khiến gia đình chị ngày một túng quẫn.

Vì muốn em gái tiếp tục được đi học, hai anh trai La Quang Sang (SN 2007) và La Quang Phong (SN 2009) đã lần lượt nghỉ học. Sang lựa chọn ở nhà đỡ đần, phụ giúp mẹ, còn Phong quyết tâm lên thành phố kiếm việc làm với mong muốn lo cho em gái được ăn học đến nơi đến chốn. “Bố mất, một mình mẹ không thể cáng đáng nổi. Em đành nghỉ học sớm hơn, đi làm kiếm tiền cho Như ăn học. Em không muốn mẹ vất vả nữa” - Phong rầu rĩ nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình em Như, ông Triệu Văn Huy - Trưởng thôn Làng Đung (xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Gia đình em Như thuộc diện rất khó khăn, bố mất sớm, sức khỏe của mẹ Như cũng không tốt. Hiểu được hoàn cảnh đó, lãnh đạo địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để em tiếp tục con đường học hành. Thế nhưng, dù đã cố gắng nhưng cũng chỉ được một phần”.

“Em muốn làm bác sĩ cứu người”

Hiểu được tấm lòng của hai anh và tình yêu thương của mẹ, Quỳnh Như luôn cố gắng học tập, chăm ngoan, biết vâng lời, không để mẹ phiền lòng. Trên lớp, em chú ý nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài. Về nhà, Như không chỉ phụ giúp mẹ dọn dẹp, nấu cơm, rửa bát mà em còn tự giác xem lại bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ- Ảnh 2.
Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ- Ảnh 3.

Ngoài giờ học, Như tranh thủ phụ giúp mẹ làm việc nhà.

Nhiều năm liên tiếp, Quỳnh Như đều đạt thành tích xuất sắc, nhận được lời khen, động viên từ thầy cô. Năm học vừa rồi, Như tham gia cuộc thi Giao lưu Olympic Tiểu học cấp Huyện và đạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, em thường xuyên tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, được thầy cô tin tưởng giao phó tham gia các cuộc thi Thể dục Thể thao cấp huyện.

Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ- Ảnh 4.

Con đường đến trường đầy gian nan của Quỳnh Như.

Cô Phạm Thị Hà - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH & THCS Công Đa cho biết thêm: “Em La Thị Quỳnh Như là cô học trò chăm ngoan, luôn tích cực và là học sinh tiêu biểu trong các hoạt động học tập, rèn luyện. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng. Quỳnh Như là một tấm gương sáng về tinh thần lạc quan và nghị lực học tập”.

Như luôn khao khát được đi học, em muốn sau này có công việc ổn định để tự nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, đôi mắt Như ngấn lệ: “Mẹ bảo bố mất vì đau ốm vì không có tiền chữa trị, mẹ em cũng ốm nhiều lắm. Em muốn làm bác sĩ để sau này chữa bệnh cho mẹ. Em sẽ cố gắng để không có người nào mất đi người thân giống như em”.

Lau vội đi những vết bụi trên tờ giấy khen của con gái, chị Xoan không kìm được nước mắt: “Nhìn con nỗ lực học tập, tôi thấy như được an ủi phần nào. Tôi chỉ mong có đủ kinh tế để lo cho con ăn học đàng hoàng, cố gắng giúp con đạt được mong ước làm bác sĩ”.

Cô học trò nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ- Ảnh 5.

Những năm học qua, Như luôn phấn đấu để đạt thành tích tốt trong học tập.

Giờ đây, ước mơ của Quỳnh Như đang lớn lên từng ngày. Cả nhà luôn hy vọng em có thể đạt được ước nguyện đó để giúp đỡ gia đình và xã hội. “Em sẽ phấn đấu học tốt, trở thành một bác sĩ giỏi để xứng đáng với những tình cảm yêu thương, đùm bọc của mọi người”, Như giọng đầy quả quyết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 13624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem