Cơm độn

  • Thi thoảng, giữa Sài Gòn tấp nập với vô số món ăn "cao lương mỹ vị", lòng tôi vẫn nao nao mong nhớ món cơm độn một thời khó khăn của mẹ ngày xưa.
  • Tái một lần dân đã tụt hạng vì các ông “chuỗi” xơi hết lợi nhuận. Béo bở họ húp hết, người trồng lúa không đủ ăn, làm đến cánh đồng mẫu lớn mà vẫn chỉ được miếng bé.
  • (Dân Việt) - Những cái chậu nhựa được lần lượt bưng ra với món canh khoai tây, đậu phụ lõng bõng nước. Học sinh túm tụm thành nhóm vây quanh mấy cái chậu ấy. Chỉ có vậy, chan và húp.
  • (Dân Việt) - Còn khoảng 2 tuần nữa là sang năm mới, bạn bè trên lớp xôn xao bàn chuyện được mua quần áo mới, được đi chơi còn em lại ngay ngáy lo không biết năm nay hai mẹ con có đủ tiền để lo nổi một cái Tết đạm bạc cho bố mẹ và 4 em nhỏ...
  • Dân Việt - Bồi bổ quá nhiều, dồn ép ăn uống không phải là cách tốt nhất khi ngày thi đại học đang cận kề. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng và tránh sức ép tâm lý cho các sĩ tử , cần có chế độ ăn uống hợp lý.
  • (Dân Việt) - Tôi nhớ nhất những khi mẹ đồ xôi sắn và mấy anh em quây quần xung quanh. Mở chõ xôi chín, mùi thơm lừng của nếp mới tỏa ra khắp gian bếp nhỏ...