• Sau khi một người đã mất, vong hồn của họ có dùng được đồ ăn do người thân cúng hay không?
  • Rút từng tờ bạc 100.000, 200.000, 500.000 đồng ra, bà Hồng cầm từng tờ hỏi lại: “Tờ ni 100.000 đồng là tui biết nhưng tờ ni, cả tờ ni nữa thì không”.
  • "Chồng bảo tự dưng vợ đâm mê Facebook. Cho con học bài cũng chát chít. Ngày nghỉ không nói chuyện với chồng, chỉ ngồi ôm face. Cho cái thằng sáng lập Facebook giải thưởng phá hoại…", Phương Hoa, 33 tuổi nói.
  • “Bát ăn xong cô ấy để nguyên trên bàn. Vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ lon nước ngọt la liệt trên ghế, trên sàn nhà thì vương vãi đầy giấy ăn. Cô ấy không bao giờ có ý định rửa bát. Nếu mình quát, cô ấy khóc lóc om sòm, quy tội là mình hết yêu cô ấy” – anh Phong lắc đầu kể.
  • (Dân Việt) - Ai cũng bảo tôi sướng vì cưới được vợ đảm. Quả thật, nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng, cơm nước tươm tất. Việc đối ngoại, quan hệ với bố mẹ, họ hàng... cô ấy đều khéo léo. Nhưng không ai hiểu được nỗi khổ của tôi.
  • Ai cũng muốn tình yêu sẽ bền vững nhưngthực tế nhiều mối tình có khởi đầu đẹp nhưng lại đi tới những kết thúc buồn. Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho tình yêu chết yểu là do nó được quá... no đủ.
  • Đã hai năm nay, tôi không ra khỏi nhà, và tôi thấy, trong mắt chồng, đã có chút… ỉ vào vợ. Sáng chàng đương nhiên đi làm trước, con vợ đưa đi học, chiều chàng đương nhiên đi uống bia, con vợ đón, cơm vợ nấu….
  • (Dân Việt) - Diễn biến của cơn lũ năm nay bất thường khiến hàng nghìn hộ dân mất nhà, không nơi nương tựa. Đứng trước vô vàn khó khăn, chỉ có tình người mới có thể giúp bà con vùng lũ vượt qua nghịch cảnh.
  • Tối qua, đón con từ trường, thay vì về thẳng nhà lao vào cơm nước, dọn dẹp... như mọi khi, chị Lan dẫn cô con gái vào nhà sách để bé chọn một bộ đồ chơi đẹp, và tự thưởng cho mình vài cuốn truyện yêu thích.
  • (Dân Việt) - Sáng 19.9, sau khi xử lý thành công 20 quả M72 thì bất ngờ một quả đạn phát nổ, đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trấn đã anh dũng hy sinh, một số quân nhân khác bị thương.