Con thú
-
Ngày 20.2, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo dân số và kế hoạch gia đình Long An, trong 12 đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 có một số vợ chồng là cán bộ thuộc cấp huyện, tỉnh quản lý.
-
Ở ấp An Khương, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) ai cũng biết đến ông Thạch Thuôl (66 tuổi) là người Khmer, đã nuôi 3 người con học hành thành tài bằng nghề… đạp xích lô.
-
Làng Rẫy xưa nổi tiếng khắp vùng với nghề săn thú rừng. Mảnh làng nhỏ bé chừng trăm nóc nhà nằm bên bìa rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng này thời hoàng kim có đến 3 phường săn.
-
Ông Nguyễn Phú Thắng (Phó trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm) cho biết: Nam thanh niên cởi trần, dùng kéo đâm người phụ nữ trên phố Hàng Bè không phải là con nạn nhân như một số báo đã đưa tin.
-
Một cuộc tìm kiếm một con hổ đang được tiến hành tại phía bắc Ấn Độ. Con hổ này đã giết chết 4 dân làng trong 12 ngày qua.
-
Bà Đào Thị Kiều, tên thường gọi là Sáu Kiều, ngụ tại ấp Bình Thạch (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có 8 người con nhưng rồi 6 người lần lượt ra đi vì chất độc màu da cam.
-
Buôn Xê Đăng được biết đến là buôn "siêu nghèo" ở xã EaKuêh (huyện CưM'gar, tỉnh Đăk Lăk). Toàn buôn có 85 hộ gia đình thì có đến 83 hộ thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ 97,6%.
-
Nhờ sự kiên trì vận động của thôn trong tuyên truyền về Pháp lệnh Dân số và các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm qua việc không sinh con thứ 3 đã trở thành ý thức tự giác của người dân thôn Mao Phìn.
-
Đối với bất cứ dân tộc nào, nguồn nước đều có vai trò quan trọng và nguồn sống với nhiều ý nghĩa. Với người Mày, nguồn nước không chỉ tượng trưng cho sự sống, mà còn là điều may mắn, tròn đầy.
-
Với tay nghề rèn sắc sảo, được nhiều người tin tưởng, nhưng đằng sau dòng họ mưu sinh bên lò than đỏ lửa này là câu chuyện nhuốm màu kỳ bí về sự hỗ trợ của vật may mắn có tên "búa trời".