Cựu binh gạc ma

  • Sáng 14.3.1988, bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thì lính Trung Quốc bất ngờ đưa quân và tàu chiến đến ngăn cản. Trong cuộc chiến không cân sức đó, 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin.
  • Dẫu chật vật với cuộc sống mưu sinh, nhưng cựu binh Lê Hữu Thảo vẫn không thôi khắc khoải với Trường Sa với đồng đội. Anh là một trong số những chiến sỹ may mắn trở về từ trận hải chiến Gạc Ma cách đây 30 năm về trước.
  • Dẫu chật vật với cuộc sống mưu sinh, nhưng cựu binh Lê Hữu Thảo vẫn không thôi khắc khoải với Trường Sa với đồng đội. Anh là một trong số những chiến sỹ may mắn trở về từ trận hải chiến Gạc Ma cách đây 30 năm về trước.
  • May mắn sống sót sau trận hải chiến bi hùng Gạc Ma (14.3.1988), trở về quê nhà sau gần 4 năm bị giam tại nhà tù Trung Quốc, giờ đây, cựu binh Lê Minh Thoa quay về với cuộc sống thường nhật. Nhưng quãng thời gian khủng khiếp đó là những ký ức vẫn hằn sâu trong tâm trí người cựu binh dù 30 năm đã trôi qua.
  • “Trước khi đầu tư vào công việc nuôi vịt biển, tôi được nhiều bạn bè tư vấn về cách thức. Tôi cũng lặn lội ra Chương Mỹ, Sóc Sơn (Hà Nội), rồi về Tiên Lãng, Hải Phòng, ngồi với ông Đoàn Văn Vươn để học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi vịt" - ông Lê Hữu Thảo, một trong những cựu binh trong trận hải chiến Gạc Ma cách đây 30 năm, tâm sự.
  • LTS: Ngày 14.3.1988, Trung Quốc đã bất ngờ cho quân cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và hy sinh để bảo vệ cờ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo. Năm nay, tròn 30 năm kỷ niệm trận chiến Gạc Ma bi hùng, Dân Việt khởi đăng loạt bài về cuộc sống, tâm sự của những người lính từng tham gia trận chiến năm đó và thân nhân những liệt sỹ sau sự kiện bi hùng, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn rộng hơn về cuộc hải chiến Gạc Ma.
  • Chiều 6.9, trao đổi với phóng viên Báo NTNN về vấn đề cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa xin giám định lại thương tật  (xem NTNN ra ngày 6.9), ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết, cựu binh Thoa hoàn toàn có thể được giám định lại để hưởng đúng chế độ ưu đãi.
  • Bị vết thương cũ hành hạ, cựu binh Lê Minh Thoa (49 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã gõ cửa cơ quan chức năng xin giám định lại thương tật để hưởng đúng chế độ ưu đãi. Thế nhưng, nguyện vọng của anh sau nhiều năm vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng.
  • Để giúp đồng đội yên tâm nhắm mắt xuôi tay, Ban liên lạc đã tổ chức cuộc gặp mặt của tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Ngày 19.11.2016, có 6 đồng đội của anh Dũng đã vượt những chặng đường khác nhau từ Hà Nam tới Đắk Lắk, Bình Định… để cùng có mặt tại bệnh viện, nắm tay nhau tái hiện “Vòng tròn bất tử” năm nào trong nước mắt.
  • Hai anh đầu đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cựu binh Trần Văn Thu không ngờ rằng chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội đi TP.HCM dừng ở ga Đồng Văn (Hà Nam) 3 phút vào một buổi sáng tháng 3.1985 là những giây phút cuối cùng bố mẹ anh được thấy người em út Trần Văn Bảy - người đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.