Đã đặt mục tiêu vô địch, ĐT Việt Nam không "sợ" bất cứ đối thủ nào

Trần Oánh Thứ hai, ngày 20/12/2021 07:10 AM (GMT+7)
Giống ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam bước vào giải đấu với 1 tiêu chí rất rõ ràng: Không vô địch tức là đồng nghĩa với thất bại. Ở Đông Nam Á hiện tại, chỉ có 2 đội vào giải với tiêu chí như vậy. Chúng ta cần tự hào về điều đó.
Bình luận 0

Trận gặp ĐT Campuchia là trận thể hiện rõ nhất những nét chiến thuật, từ pressing, dồn ép đối thủ, tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, tạo ra cơ hội và ghi bàn. Rồi khi có 2 bàn thắng sớm đầu hiệp 1, ĐT Việt Nam đá chậm lại, tạo điều kiện cho ĐT Campuchia cầm bóng dâng lên để có cơ hội triển khai phản công. Hiệp 2 lặp lại như vậy, ép tổng lực những phút đầu, có 2 bàn thắng, lại hạ nhiệt để đá phản công. Về mặt nhân sự thì ĐT Việt Nam không có nhiều thay đổi, nhưng lại có những xáo trộn ở các vị trí thi đấu. Khi bị đối phương ép pressing, 1 đội bóng có 2 cách để thoát. Hoặc là cầm bóng chắc, phối hợp để thoát pressing, hoặc là phá bóng cao lên. ĐT Campuchia tiếp tục chọn duy trì lối đá áp đặt, họ cầm bóng phối hợp. Nhưng rõ ràng trình độ, kinh nghiệm của các cầu thủ Campuchia là không bằng ĐT Việt Nam, nên kết quả, họ đã nhận 4 bàn thua. ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn đối thủ và có trận thắng đậm nhất của ĐT Việt Nam từ đầu giải đến giờ. Nhưng ở trận ĐT Indonesia gặp ĐT Malaysia, các cầu thủ Indonesia đã có chiến thắng 4-1, vừa đủ để giành được ngôi đầu bảng.

Để là đội bóng số 1, ĐT Việt Nam phải chiến thắng mọi đối thủ - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước ĐT Campuchia.

Chắc chắn kết quả phải gặp ĐT Thái Lan ở bán kết sẽ làm cho rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy thất vọng. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận vấn đề này.

Đầu tiên, ĐT Malaysia đã không có tinh thần chiến đấu trước ĐT Indonesia. Họ lẽ ra còn để lọt lưới nhiều hơn chứ không chỉ 4 bàn. Và như vậy, ĐT Việt Nam phải tổng động viên, lấy hết hơi hết sức tấn công để chạy đua số lượng bàn thắng với ĐT Indonesia, chỉ để tránh phải gặp Thái Lan ở bán kết. Chúng ta sẽ muốn các cầu thủ của mình phải làm vậy nếu như trong chính mỗi chúng ta vẫn còn nỗi sợ người Thái. Trong khi bằng những phát ngôn của mình, chúng ta vẫn khuyên răn các cầu thủ rằng, đừng sợ người Thái. Chúng ta vẫn hô hào rằng chúng ta đã là số 1 Đông Nam Á. Và chúng ta bày tỏ sự thấy thất vọng với đội tuyển chỉ vì sẽ phải gặp người Thái ở bán kết.

Sau nữa, Malaysia đã để thua một cách bạc nhược trước Indonesia, 1 đối thủ ngang cơ chỉ vì đối phương có quyết tâm lớn hơn. Chưa bao giờ ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo mất tinh thần rồi để thua bất kỳ đối thủ nào ở bất kỳ đấu trường nào một cách xấu xí như vậy. May mắn cho người hâm mộ Việt Nam là không bao giờ chúng ta phải chứng kiến cảnh đó. Và đó là thứ mà bóng đá Việt Nam đang hơn Malaysia, chúng ta cần ghi nhận điều đó.

Giống Thái Lan, Việt Nam bước vào giải đấu với 1 tiêu chí rất rõ ràng: Không vô địch tức là đồng nghĩa với thất bại. Ở Đông Nam Á hiện tại, chỉ có 2 đội vào giải với tiêu chí như vậy. Chúng ta cần tự hào về điều đó. Nếu thua Thái Lan ở chung kết hay bán kết, với ĐT Việt Nam đều là thất bại. Vậy cũng có khác biệt nhiều quá đâu. Về thực lực, sẽ là quá chủ quan và phiến diện nếu đánh giá bóng đá Việt Nam hơn bóng đá Thái Lan.

Sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng, ĐT Việt Nam vẫn bảo toàn được lực lượng, không bị chấn thương, không bị dương tính với Covid, không có cầu thủ nào bị cấm thi đấu vì thẻ phạt. Chúng ta sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ để thư hùng cùng Thái Lan tranh vị trí số 1 Đông Nam Á mà không cần quan tâm đó là bán kết hay chung kết. Chúc cho thày trò HLV Park Hang-seo sẽ chiến thắng Thái lan để khẳng định vị trí số 1 của mình là xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem