đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh"
-
Bước ra từ khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội sau khoảng thời gian hơn 2 tiếng theo dõi đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh” tối 6/10, nhà thơ Vi Thùy Linh với đôi mắt bị trôi, lem mascara xuống gò má vì chị đã khóc.
-
Lần đầu tiên, những bức thư tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được hai nghệ sĩ NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đọc trực tiếp trong đêm diễn Hoa cúc xanh
-
Tối qua (5/10), đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trước sự háo hức, vui mừng, xúc động của khán giả yêu thơ, kịch của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Nhà văn Đỗ Bích Thúy, MC Lê Anh, NSƯT Đỗ Kỷ đã chia sẻ với Dân Việt cảm xúc về chương trình này.
-
"Là một người yêu thơ Xuân Quỳnh và từng đọc, từng nghe qua những tác phẩm của bà. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là một nhà thơ nổi tiếng như Xuân Quỳnh giọng nói lại vô cùng bình dị, mộc mạc đến vậy", một khán giả chia sẻ cảm xúc với Dân Việt khi lần đầu được nghe giọng nói thật của nhà thơ Xuân Quỳnh.
-
Trước giờ biểu diễn tiết mục đồng ca thơ trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh", cô Nguyễn Phương Thanh và học trò chia sẻ với Dân Việt sự xúc động và tự hào của mình khi được tham gia sự kiện lớn này.
-
Bà Đông Mai – chị gái nhà thơ Xuân Quỳnh chia sẻ với Dân Việt rằng, bà rất xúc động và mong chờ tham dự đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh” nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bà tâm sự, sau bao năm cõi lòng bà vẫn chưa nguôi ngoai được tình cảm, nỗi niềm nhớ thương người em gái.
-
"Hoa cúc xanh là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, đủ thách thức, vừa đủ áp lực nhưng cũng sẽ đủ những niềm vui. Đây là một cơ hội để tôi tiếp xúc với loại hình âm nhạc mới nằm ngoài vùng an toàn của bản thân", Mạc Mai Sương chia sẻ với Dân Việt.
-
NSƯT Minh Trang cho biết, bà có rất nhiều kỷ niệm với gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ nhưng tiếc là hồi đó không ảnh chụp để giữ lại. Bà chỉ còn hình ảnh với nhà viết kịch Lưu Quang Vũ ở Nhà hát Kịch Hà Nội.
-
"Xuân Quỳnh đã trở thành một đôi cánh, một nguồn cảm hứng giúp Lưu Quang Vũ viết nên những vở kịch để đời của mình", NSND Nguyễn Thước xúc động chia sẻ với Dân Việt.
-
Bên lề họp báo đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" - kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ rằng, bà ấn tượng với nụ cười của nữ nhà thơ lúc sinh thời. Niềm vui và sự yêu đời của Xuân Quỳnh tỏa ra từ trong ánh mắt.