Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngành Giáo dục rất quyết tâm và có sự phối hợp tốt của các địa phương, nhưng tâm lý lo ngại của phụ huynh còn bộn bề, ngổn ngang.
Hơn 1 năm ở nhà học online do dịch Covid-19 khiến tâm lý, nhịp sinh hoạt của trẻ bị đảo lộn, thay đổi. Việc học sinh đi học trở lại khiến nhiều cha mẹ vừa vui vừa lo lắng, sợ con không có thói quen.
Căn cứ vào phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất, 169/173 xã, phường, thị trấn của Quảng Ngãi là vùng xanh, vàng nên toàn bộ học sinh các bậc học đều đến trường. Riêng 4 xã vùng cam (cấp độ 3), học sinh bậc Mầm non và Tiểu học tiếp tục học trực tuyến ở nhà.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan.
“Ngày đầu hai em đến trường nhưng không may xảy ra va chạm giao thông khiến em Đ.M.H (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) tử vong, một học sinh khác bị thương”, bà Bùi Thị Hòa-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) xác nhận với Dân Việt.
Cậu bé tí hon này nhanh chóng hút triệu lượt like của cộng đồng mạng vì cặp sách của cậu chứa đựng các vật dụng hoàn toàn không liên quan đến việc học tập.
“Cháu muốn đi học không?”. “Cháu có” – đó là câu trả lời của Luân - cậu bé 11 tuổi nửa chữ không biết. Mà đâu chỉ có Luân, hầu hết những đứa trẻ xóm chài ven bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đều vậy. Chúng chẳng chút ngại ngần khi khoe mình...không biết chữ!