Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 1.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 2.

Nhiều nạn nhân đã bị nhiễm HIV sau những lần gặp gỡ, quan hệ với Quỷ ấu dâm Huỳnh Đắc Cường. 

img

au thời gian cài cắm và lùng sục thông tin gián tiếp bằng mọi kỹ năng (kể cả việc trang bị điện thoại thông minh cho những người tố cáo, để họ tìm cách thu thập bằng chứng), đi qua các chốt kiểm soát Covid-19 nghiêm cẩn của nhiều tỉnh thành, tháng 11/2021, nhóm phóng viên đến được Quảng Nam để điều tra vụ việc. 

Từ đây, bắt đầu các chuyến đi ra Bắc vào Nam liên tục. Mỗi chuyến, cả đi lẫn về hơn 2.000 km, đi từ mùa nắng sang mùa mưa trắng trời, khi nhiều thôn xóm nằm chơ vơ như ốc đảo giữa biển nước dường như bất tận. Nhiều tuần ròng rã, phóng viên lang thang ở các thôn, xã, xác minh tư liệu với cơ quan chức năng, kín đáo lấy lời kể của các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em. Các em đều không muốn để cộng đồng, thậm chí cả gia đình biết chuyện.

Tiếp đó, nhóm cùng tổ chức Bảo vệ Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) tố cáo các dấu hiệu kinh hoàng kể trên tới Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TBXH), họp bàn với Cục trưởng Đặng Hoa Nam và cộng sự, với luật sư nổi tiếng Tạ Ngọc Vân, rồi đồng hành với các điều tra viên Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vượt hàng nghìn cây số để mở rộng điều tra. 

Đó là một hành trình đầy nước mắt. Các nạn nhân nhỏ tuổi bị lạm dụng tình dục, bạo dâm đau đớn, lây bệnh xã hội và cả HIV/AIDS: khóc. 

Những người giúp đỡ các em cũng bật khóc: “Tại sao lại tàn độc như vậy? Đôi lúc em đã nghĩ, thà em bị HIV, gánh thay cái hẩm phận cho các cháu mới chỉ 14-15 tuổi thì có khi còn đỡ đau khổ hơn thế này!”. 

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 4.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 6.

Nhóm nhà báo điều tra nhiều lần cũng không thể giữ được bình tĩnh. Khi gặp chúng tôi, dù đã mắc căn bệnh HIV/AIDS, nhưng điều các em lo lắng van xin nhà báo và các điều tra viên là: Đừng để ai biết. Nếu bị lộ thân phận tình dục đồng tính nam, quan hệ với gã “quỷ sứ” kia qua đường hậu môn rồi lây bệnh, thì các em sẽ tự tử vì xấu hổ.

Triệu M. - một nạn nhân của Quỷ ấu dâm - đồng ý vượt sông Thu Bồn, lên xe của phóng viên, đi từ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) ra TP Đà Nẵng xét nghiệm HIV/AIDS. 

Song, suốt dọc đường cu cậu làm chúng tôi liên tục lạnh gáy: “Nếu dính H, cháu sẽ nhảy sông tự tử”. Đi bộ qua cây cầu dài gần 500m vượt sông để đến nhà Triệu M., nhìn con sông ngầu bọt cuồn cuộn mùa mưa trắng trời, tôi thật sự không bao giờ nghĩ đời làm báo lại đưa mình vào tình huống trớ trêu thế. Không lẽ công việc của mình có thể gây chết chóc thế được sao?

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 7.

Có em muốn chôn vùi quá khứ bi thương, chấp nhận không đi xét nghiệm HIV, dù biết rõ mười mươi gã dụ dỗ làm hại đời mình qua các trò tình dục bẩn thỉu kia là người nhiễm HIV/AIDS, biết nhiều nạn nhân khác đã chung số phận. Các em cắn răng chấp nhận, chỉ vì sợ lộ là mình đã từng buông thả, hư hỏng (theo cách nghĩ của các cháu), để rồi bị dụ dỗ bởi những thứ tầm thường (ham hố dục tình, hám quà, tiền từ lời hứa của “quỷ ấu dâm”). 

Có em, vì sợ phóng viên đến gặp gia đình và bại lộ “bí mật chết người” nên đã chủ động tìm phóng viên để nói chuyện, chỉ mong có được một “quá khứ ngủ yên”. Nhiều em nhiễm HIV từ gã Quỷ ấu dâm, trở nên trầm uất, thù hận, bất cần đời…

Viết báo hay không, không còn là quan trọng với vụ này nữa! Điều nhóm mong muốn chỉ là làm sao để điều tra, tố cáo sớm ngăn chặn tội ác của kẻ thủ ác (và có thể nhiều kẻ tương tự), để chúng phải trả giá thích đáng cho những hậu quả quá lớn mà chúng đã gây ra.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 7.

Mọi chuyện bắt đầu từ một nhóm người không nhỏ “giao lưu thân thiết” trên mạng xã hội (MXH) có tên là B. - một MXH được coi là của những người đồng tính, được sáng lập bởi một người tên là Giang Le, từ năm 2012, hiện có tới 27 triệu người trên thế giới đang dùng (theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).  

Xâm nhập vào “thế giới” này ở khu vực Quảng Nam, phóng viên thấy ở đó hầu hết là nam giới với các cuộc làm quen, tán tỉnh, “khoe hàng” trắng trợn và bến đỗ hầu hết đều là vào nhà nghỉ hay ra bờ bụi để… thỏa mãn tình dục lẫn nhau. Không ít thanh niên tự nguyện hoặc mua bán đổi chác dâm tình, cũng không hiếm các em nhỏ tuổi bị lừa dụ.

Đặc điểm của MXH này là: có thể “quét” trong một địa bàn nào đó với diện tích lên tới hàng chục cây số, để nhận diện khoảng cách với đối tượng. Với những người cần tìm nhau, thì chắc là họ chẳng làm giả vị trí của mình làm gì. 

Chỉ cần tài khoản có ảnh đại diện trai đẹp, trai lẳng, bụng lắm múi và khu vực nhạy cảm thật “hoành tráng” là tha hồ đắt khách. Cuối cùng, MXH đó trở thành một cái chợ lừa lẫn nhau. Thế giới ảo ai cũng lung linh, lúc gặp có khi thất vọng tràn trề.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 9.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 9.

Trong thế giới đó, có nhiều bé thơ ngây “khám phá” cuộc sống và tính dục; còn có nhiều gã quỷ đội lốt người ma lanh, ẩn hiện, mưu mẹo, lươn lẹo để gạ dâm, lạm dụng, hãm hiếp các nạn nhân. 

Khi đã vào phòng nhà nghỉ hay bị hẹn hò giữa đêm tối, chốn bờ bụi, xó đường tàu, bến sông, và bị cho dùng thuốc hướng thần, thì các em không thể thoát được. Nạn nhân không dám tố cáo, vì hầu hết các em “hư” trước rồi mới bị lừa. 

Có khi chát vài câu, hỏi vị trí, nghề nghiệp, là đồng loạt gạ đi nhà nghỉ. Có khi gạ rõ: some (tình dục tập thể) nhé, “em” thích mấy người và những người “kiểu” gì. Có lẽ toàn nam giới với nhau, họ thỏa mãn nhau cũng dễ dãi hơn? Việc mua bán đổi chác tình dục đồng giới thì đã hẳn rồi.

Ẩn mình trong thế giới đó là con thú săn mồi - Quỷ ấu dâm mà phóng viên đang săn tìm. Anh ta có rất nhiều nick-name trên các MXH B và trên Zalo. Trên MXH, anh ta luôn để một cái gương mặt điển trai, trẻ trung, “quyến rũ”. 

Cách dụ các bé trai đi nhà nghỉ, ra đường tàu, ra bụi cây “giao lưu”, “tặng quà, giúp đỡ, kết nghĩa anh em” một cách giả nhân giả nghĩa. Vô cùng cáo già và hiệu quả. Phải vất vả lắm phóng viên mới lần ra: tài khoản nào của anh ta, số điện thoại nào của anh ta, nhà anh ta ở đâu với gương mặt thật ngoài đời ra sao. 

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 11.

“Thú săn mồi” đã tinh ranh đánh trúng tâm lý của trẻ nhỏ mới dậy thì (thường là từ 14 đến 18 tuổi), đang tò mò về cơ thể - nhất là các em có xu hướng tình dục đồng giới nam mà không biết tìm kiếm “bạn” ở đâu; không biết tâm sự, học hỏi các kiến thức ở đâu, cùng ai. Hắn cũng đánh trúng tâm lý các em lo sợ nhỡ gia đình, nhà trường, xã hội nhận ra điều đó thì “chết”. Thêm nữa, hầu hết các em trai đó đều là con nhà nghèo ở các vùng quê, lại ham đua đòi cho bằng chúng bạn.

“Thú săn mồi” mang hàng chục cái tên giả. Khác với hình ảnh chải chuốt trên mạng, ngoài đời hắn ta đã ngoài 40 tuổi, hình dong lôi thôi, đen đúa, nhưng có tài ăn nói và đặc biệt dâm dật. Bị nhiều người gọi là Quỷ ấu dâm, hắn luôn thèm khát các bé trai và các thanh niên trẻ, thậm chí cả em có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ hắn cũng không tha.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 11.

Suốt vài tháng theo sát Quỷ ấu dâm, nhóm phóng viên luôn đi từ sững sờ nọ sang “sốc chết đứng” kia, khi hắn liên tục cập nhập trạng thái đang dụ và quan hệ tình dục với các cháu nhỏ, với các bạn trẻ, có khi là chơi some (tình dục tập thể), rồi gửi tin nhắn, hình ảnh và video call cho chính nhóm phóng viên (đang ẩn mình trên MXH) để mồi chài. 

Với cách săn mồi này, các bạn trẻ và trẻ em nam buông thả hay hám quà cáp, thích tiền bạc, muốn “ông anh tử tế’ cho cái điện thoại thông minh (mà sau mới biết chỉ là lời hứa) đã lần lượt sập bẫy.

Theo lời kể của các nạn nhân, khi các em học lớp 7, lớp 8 rồi lớp 9 bắt đầu bị Quỷ ấu dâm làm quen trên MXH. Những lời đường mật, những hình ảnh gợi dục được hắn gửi đi. 

Tiếp đến là lời hứa về những món quà hấp dẫn, nào là sim thẻ điện thoại, nào là cái điện thoại thông minh mới nhất, nào là làm anh em kết nghĩa bảo ban dạy dỗ cho một công việc nhàn nhã mà lại kiếm nhiều tiền. Cuối cùng là hẹn “coi mặt nhau” trong nhà nghỉ, thường là một nhà nghỉ tên là Thanh Th (…), rồi 360 (…), Đồng X (…)… trong khu vực. 

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 13.

Bốn huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn khá gần nhau, các thị trấn huyện lỵ đều tên hay như Hà Lam, Hương An, Nam Phước… chỉ cách nhau độ hơn chục đến hai chục cây số. Chỉ với chiếc xe máy Wawe màu xanh rách nát, Quỷ ấu dâm tự tin tung hoành. Ngày nào anh ta cũng lên mạng quyết liệt săn tìm và hò hẹn các con mồi.

Theo các nạn nhân, gã bao giờ cũng tinh quái vào phòng nhà nghỉ trước, bố trí không gian mờ ảo, kích động để dẫn dụ, lạm dụng, lừa tình, thậm chí cưỡng ép quan hệ tình dục không dùng bao cao su, tình dục qua đường hậu môn khiến các con mồi (đặc biệt là các bé trai) bị đau, chảy máu. Hậu quả là một số em đã bị lây nhiễm HIV/AIDS. 

Thường thì hắn để ánh đèn trong phòng rất mờ, các nạn nhân vẫn thơ ngây nghĩ hắn ta là một người trẻ đẹp, lãng mạn, đạo đức như hình ảnh đại diện và giọng nói trong thế giới ảo của anh ta. Tiếp tới, hắn ta cho các em dùng một chất gây kích thích, hưng phấn tên thông dụng là P. Bản thân hắn cũng sử dụng ngay lúc đó, nên các nạn nhân hầu hết làm theo hắn. 

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 13.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 14.

Khi sử dụng các “con mồi” bắt đầu có cảm giác mơ màng, ảo mộng, phiêu du, bị kích thích tình dục, rồi tăng sức chịu đựng với sự đau đớn khi quan hệ tình dục vào hậu môn lần đầu tiên. 

Nhiều em tuổi vị thành niên, cơ thể chưa phát triển đầy đủ và cũng chưa từng quan hệ tình dục theo cách “lạ lùng” của Quỷ ấu dâm bao giờ, nên dù dùng thuốc kích thích, các em bị cưỡng ép đều bị đau, khóc lóc, van xin.

Hầu hết các em sau đó đều rơi vào sợ hãi người lạ, trốn tránh cả cán bộ, tình nguyện viên chăm sóc tư vấn cho người có nguy cơ cao hoặc đã nhiễm HIV/AIDS. 

Nhiều em đòi tự tử vì cảm giác phẫn uất và nhục nhã. Có em nhắn tin cho phóng viên, kể: Đêm nào em cũng mơ thấy địa ngục và cái chết, vì nghĩ HIV là án tử.

Em H. (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), quan hệ tình dục với Quỷ ấu dâm khi mới ở độ tuổi 15. Người thân của H. cung cấp cho chúng tôi cả giấy xét nghiệm dương tính với virus HIV; cả đơn thuốc điều trị HIV/AIDS của cậu bé. Song, họ thà chết không cho em gặp chúng tôi. 

Theo các giấy tờ được cung cấp, H. (sinh năm 2005), đã được kết luận dương tính với HIV, đã tiến hành điều trị nhiều tháng qua. Bản kết luận được ký bởi ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, vào ngày 1/7/2021. 

Vậy, khi quan hệ tình dục với gã Quỷ ấu dâm, H. đang ở độ tuổi 15 (khoảng 4 tháng sau tính từ thời điểm đó, H. mới đủ 16 tuổi). Đến khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với HIV, H.vẫn còn điều trị theo chế độ của khoa Nhi, tức là bệnh nhân trẻ em. 

Đến cuối tháng 12/2021, sau quá trình chúng tôi thuyết phục lên tiếng để xử lý kẻ thủ ác với cháu và nhiều bé trai, nhiều bạn trẻ khác, thì H. mới qua thời kỳ “bệnh nhân HIV nhí” ở khoa Nhi, chuyển ra điều trị với tư cách bệnh nhân đủ 16 tuổi.

Vì em giấu gia đình bệnh tật của mình, nên không thể nào có kinh phí điều trị HIV/AIDS cho bản thân, chính nhóm phóng viên đã nhiều lần phải hỗ trợ tiền cho người “tư vấn chăm sóc” em.

Điều tra độc quyền: Cuộc rượt đuổi “Quỷ ấu dâm” - hành trình trong nước mắt  - Ảnh 15.


 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem