-
Sáng nay người dân thủ đô đã đổ về các chợ để mua lương thực, thực phẩm tích trữ trong nhiều ngày khiến thực phẩm tăng giá chóng mặt.
-
Từ cao nguyên đổ về, phù sa sông Ba bồi đắp cho vùng châu thổ Tuy Hòa thêm trù phú. Cuộc sống bên đôi bờ sông Ba yên ả trôi, hiền hòa như con người vốn chăm chỉ nơi đây.
-
Tối 31.10, giới trẻ thủ đô đổ về nhiều tụ điểm trong thành phố để hoà mình vào không khí của lễ hội Halloween.
-
“Không ngờ lũ đổ về quá nhanh, nước ngập băng toàn bộ nhà cửa, hoa màu...”. Đó là lời than xót xa cất lên ở khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
-
Một ngày sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp an giấc ngàn thu tại Vũng Chùa – đảo Yến, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước tiếp tục đổ về đây viếng mộ Người.
-
Cụ Trần Thị Lộc (90 tuổi, ở Kim Ngưu – Hà Nội) là người đầu tiên được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sáng nay (10.10). Cụ cùng con mình đã xếp hàng chờ từ 2 giờ sáng.
-
Để được tận mắt chứng kiến màn đại xòe cổ lớn nhất đạt kỷ lục Guiness diễn ra vào 20 giờ 30 tối nay (29.9), dòng người nối đuôi nhau đã đổ dồn về từ sáng sớm khiến lòng chảo Mường Lò (TX Nghĩa Lộ, Yên Bái) kín đặc người.
-
Đến 7h 30’ sáng 19.9, do ảnh hưởng của bão số 8, nước sông Sê Pôn giáp giới giữa Việt Nam- Lào đã có lũ từ đêm hôm trước. Nước từ thượng nguồn đổ về không kịp thoát gây lũ lớn, ngập lụt ở một số điểm trên Quốc lộ 9.
-
Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng, hàng trăm người đổ xô trục vớt cổ vật trái phép trên con tàu chở cổ vật bị đắm thứ ba được phát hiện.
-
Do mưa hai bên bờ sông tại địa phương kéo dài, kết hợp với thượng nguồn sông Hồng (phía Trung Quốc) cũng có mưa lớn. Khiến nước từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về, gây lũ khá cao trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai (Lào Cai).