Đường về U Minh không còn xa!

Nguyên Thảo Thứ sáu, ngày 11/04/2014 16:53 PM (GMT+7)
Nghe nói Cà Mau xa lắm/Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam/ Ngại chi đường xa không tới/Về để nói với nhau mấy lời…
Bình luận 0
Đoạn thơ trên của nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác mở đầu cho bài nhạc “Áo mới Cà Mau” mà thời gian gần đây nhiều người thích nghe ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi hát. Nhiều người thích bài nhạc này bởi ca từ mộc mạc lẫn tiếng hát trong sáng, truyền cảm dễ đi vào lòng người của Phương Mỹ Chi làm cho người nghe cảm thấy Cà Mau xa tít nhưng cũng rất gần…

Quê nội tôi ở U Minh Hạ từ TP.Cà Mau đi hơn 50km nữa mới đến nhà nội tôi. Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mấy chị em tôi được cha tôi đưa về U Minh thăm nhà nội thì phải mất gần 2 ngày và phải lên xe, xuống xuồng mấy bận mới đến được U Minh.
Đàn sếu đầu đỏ vỗ cánh bay lên trong ráng chiều.
Đàn sếu đầu đỏ vỗ cánh bay lên trong ráng chiều.
Hồi còn sống, cha tôi kể: Cuộc sống ở U Minh trước đây cực khổ trăm bề cũng do đường đi trắc trở… Hồi ba mẹ tôi yêu nhau, ông ngoại tôi không chấp thuận với lý do: U Minh xa lắm! Gả mẹ tôi về đó là ông ngoại tôi mất luôn đứa con. Cuối cùng, cha tôi chọn cách theo quê vợ ở Vĩnh Long…

Nhưng với chị em tôi, U Minh là một vùng quê tuyệt đẹp, có cây xanh trái ngọt, có những cánh đồng lúa vàng, có Vườn quốc gia U Minh Hạ là nơi trú ngụ của trăn, rắn, khỉ, nai, cheo, heo rừng... với khu bảo tồn thiên nhiên mà hệ sinh thái mang nét độc đáo của vùng đất ngập nước trên lớp than bùn.

Thực vật ở đây đặc trưng nhất là cây tràm và các loại dây leo. Đặc biệt là hệ động vật trời cho rất phong phú như các loại cá đồng, chim chóc... U Minh còn là nơi đầy ắp kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của chị em tôi suốt những tháng hè. Cái quý nhất là người ở miệt U Minh hiền hòa và rất mến khách phương xa…

Ngày nay, đi từ Cần Thơ về U Minh không phải qua một chuyến đò nào nữa cả. Nhờ Nhà nước đầu tư xây dựng mà con đường nhựa lớn đã chạy từ thành phố Cà Mau về tận U Minh.

Từ ngày con đường này được đưa vào sử dụng, đời sống của người dân ở U Minh thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt là thời gian gần đây, công trình khí điện đạm Cà Mau được đưa vào sử dụng đã tạo công ăn việc làm đáng kể cho người dân địa phương… Những thay đổi này, biến vùng đất xa xôi hẻo lánh như U Minh trở nên gần gũi hơn với người dân trong cả nước…

Nếu có dịp, mời quý bạn gần xa về thăm Cà Mau quê tôi, nơi cuối cùng của bản đồ Việt Nam thân yêu…

"Một lần về U Minh

Nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau
".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem