Giãn cách ở trong nhà, một bà mẹ giao cho con thử thách khiến ai nấy... chào thua

Tào Nga Thứ sáu, ngày 13/08/2021 19:14 PM (GMT+7)
Đây quả thật là một thử thách không chỉ với trẻ nhỏ mà người lớn cũng phải lắc đầu chịu thua.
Bình luận 0

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát ảnh hưởng đến các gia đình, trẻ nhỏ là một trong những đối tượng bị tác động nhiều nhất.

Để trẻ không bị ảnh hưởng tâm lý, các bậc phụ huynh phải nghĩ ra nhiều trò hơn để con "giết thời gian", trong đó, một bà mẹ ở Hà Nội đã bày cho con thử thách bất ngờ.

Giãn cách ở nhà, "mẹ Cám" Hà Nội giao cho con 1 thử thách khiến ai thấy cũng phải chào thua - Ảnh 1.

Bà mẹ giao con nhặt đậu đen, đậu xanh và gạo. Ảnh: NVCC

Clip nhặt hạt của cô bé 10 tuổi. Clip: NVCC

Người mẹ (xin được giấu tên) chia sẻ, sáng 12/8, thấy con gái đang học lớp 4 kêu buồn chán không biết làm gì nên chị đã nghĩ ra một thử thách cho con. Chị lấy 3 nửa bát gồm các hạt đậu đen, đậu xanh và gạo trộn lẫn với nhau và giao cho con cầm đũa gắp từng hạt vào riêng từng bát.

Giãn cách ở nhà, "mẹ Cám" Hà Nội giao cho con 1 thử thách khiến ai thấy cũng phải chào thua - Ảnh 3.

Sau 1 tiếng... Ảnh: NVCC

Sau 1 tiếng cặm cụi, con gái chị đã thực hiện được 1 nửa thử thách là gắp gần hết hạt đậu đen trong đĩa. Dù hơi mệt nhưng cô bé vẫn rất hào hứng. Thậm chí con gái chị vừa nhặt vừa hỏi: "Mẹ có thấy con giống cô Tấm không?".

Giãn cách ở nhà, "mẹ Cám" Hà Nội giao cho con 1 thử thách khiến ai thấy cũng phải chào thua - Ảnh 4.

Kết quả sau 2 tiếng 15 phút. Ảnh: NVCC

Kết quả sau 2 tiếng 15 phút, số đậu đen, đậu xanh, gạo trộn lẫn đã được nhặt ra riêng 3 bát. Con gái chị cười sung sướng vì hoàn thành nhiệm vụ mặc dù có chút đau lưng.

Mặc dù đây không phải là trò chơi chị nghĩ ra nhưng với mỗi đứa trẻ mới thực hiện thử thách đều rất háo hức, thích thú. Con có cảm giác được chinh phục độ khó còn mẹ thì qua trò chơi đã giúp con rèn luyện tính kiên nhẫn cực hiệu quả.

Clip nhặt giá đỗ. Clip: NVCC

Người mẹ này cho biết, vì con đã kiểm tra cuối kỳ xong nên chị không bắt con học bài. Con được cho phép chơi lego, xem tivi, đọc sách... Tuy nhiên con gái hay kêu chán vì mẹ bận làm việc online, anh trai học lớp 9 bận học nên toàn phải tự chơi một mình.

"Để con đỡ buồn nên tôi hay nghĩ ra các trò chơi khác nhau giao cho con. Ngoài trò nhặt các hạt đậu, tôi còn giao cho con ngồi nhặt giá đỗ, đảm bảo "giết thời gian" hiệu quả lại vừa giúp mẹ việc nhà. Đến bữa ăn thì con rất sung sướng thưởng thức thành quả lao động của mình", người mẹ hào hứng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem