Giáp Bát
-
Việc nhiều nhà xe chạy tuyến phía Nam chuyển từ bến Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) sang bến Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến chủ xe đình công từ chối phục vụ. Việc này khiến người dân không khỏi bỡ ngỡ vì vậy CTCP Bến xe Hà Nội tổ chức các chuyến xe buýt miễn phí từ bến xe Mỹ Đình đi bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm… để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết dương lịch.
-
Chỉ làm nhiệm vụ là mời chào, lôi kéo hành khách lên xe, các đối tượng được chủ xe trả lương 3-4 triệu mỗi tháng, có đối tượng có tiền án được trả được trả 200 nghìn mỗi ngày. Thậm chí, có đối tượng là chủ xe nhưng kiêm luôn “cò mồi” để lôi kéo khách.
-
Đến Hà Nội năm 1991, nhà nhiếp ảnh người Đức Reisen đã chụp hàng chục bức ảnh về phương tiện giao thông của người Hà Nội thời "hậu bao cấp".
-
Ngày 6.10, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với Tổ chức JICA khai trương tuyến xe buýt số 06 (Giáp Bát - Cầu Giẽ), là tuyến xe buýt mẫu có sử dụng vé thông minh.
-
Ngày 4.9, sau khi đã có quyết định đình chỉ có thời hạn giấy phép kinh doanh vận tải hành khách của Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát (Hãng xe Sao Việt) vẫn bán vé cho hành khách. PV Báo NTNN đã mua được vé của Sao Việt ở cả hai đầu Lào Cai và Hà Nội.
-
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải bàn giao lại chức năng chủ đầu tư của một loạt dự án lớn đã và sắp triển khai, chuyển về Bộ Giao thông trực tiếp quản lý.
-
Lãnh đạo Công an quân Hoàng Mai cho biết, “cò mồi” ở các bến xe thường là các đối tượng lưu manh hình sự. Công an quân Hoàng Mai quyết tâm trong vòng 1 tháng phải quét sạch "cò mồi" ở khu vực Bến xe Phía Nam và Bến xe Nước Ngầm.
-
Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT - khẳng định bộ sẽ kiên quyết, khẩn trương kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm và yêu cầu tất cả cá nhân liên quan đến Dự án đường sắt đô thị số 1 tập trung giải trình.
-
Như được hẹn trước, nhiều nhà xe đồng loạt thông báo tăng giá dịp Tết. Theo giá vé được một số đơn vị vận tải công bố, khách hàng có thể phải bỏ thêm đến 61% chi phí so với trước đây.
-
Theo nhiều xe ôm ở Bến xe Giáp Bát thì ít ai ngờ rằng người đã có gần 20 năm kinh nghiệm như ông Quảng, trải qua bao tình huống nguy hiểm lại bị một tên cướp 20 tuổi sát hại dã man.