-
Nhắc đến địa danh Yên Tử, ai cũng biết đó là vùng đất nổi tiếng linh thiêng, được coi là linh địa của vùng Đông Bắc Việt Nam, thuộc hai huyện Đông Triều và Uông Bí (Quảng Ninh).
-
"Khi đang định bám vào bờ đá nhìn lên thì tôi hoảng hồn khi thấy một bộ xương người bị mất nửa phần đầu phía trên đang ở trong tư thế dựa lưng vào gốc cây bên bờ đá", ông Thuận kể lại.
-
Vô số căn cứ quân sự khắp Liên bang Nga trở thành những phế tích vì những khó khăn nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế thời hậu Xô Viết...
-
Công an huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông đang thụ lý vụ án vô ý làm chết người liên quan đến cờ gian bạc lận (hình thức xóc đĩa) giữa rừng cao su do Nguyễn Ngọc Thành (30 tuổi, trú thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng) cầm đầu.
-
Cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, khi sương đã giăng kín núi rừng, những chùm thảo quả chuyển màu đỏ sậm.
-
“Hiếm có nơi nào ở Tây Bắc mà đường giao thông, cơ sở hạ tầng lại tốt như ở Tà Niết...” - người phụ xe giới thiệu với chúng tôi giọng đầy tự hào. Quả thực, bản Tà Niết (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La) đang lột xác từng ngày.
-
Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao.
-
Cháu ông Hồ Văn Thanh ra giá, một chuyến dẫn đường, mỗi đoàn khách phải trả cho ông 3 – 4 triệu đồng, hai đoàn thì số tiền gấp đôi; tháng tới giá dẫn đường sẽ tăng lên 5 – 10 triệu đồng.
-
Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, cho biết đã chỉ đạo cho xã Trà Phong cử người trông chừng để tránh trường hợp ông Lang bỏ về rừng, làm thủ tục cấp đất, làm nhà cho ông Lang.
-
(Dân Việt) - Không chỉ mua chuộc, đe dọa các doanh nghiệp để không bị tố giác hành vi phá rừng, chiếm đất, các băng nhóm xã hội đen còn ép buộc các công ty phải nhận đàn em vào làm việc, sau đó bị chúng thao túng.