Hà nội nắng nóng
-
Trưa họp xong lại đi từ hồ Gươm về, chạy qua những con phố vắng như ngày Tết, nắng nóng oi bức nhưng cũng đỡ ngột ngạt hơn. Tạm quên đi những con số nhảy múa trong đầu và những thông tin dịch bệnh để ngắm chút nắng trong những ngày lạ lùng này. Tự hỏi mình, nắng Hà Nội có mầu gì?
-
Trời nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C, số lượng người mua sắm điều hoà, quạt điều hoà… tăng mạnh. Đây cũng là dịp thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị này làm việc không xuể, cả ngày "mướt mồ hôi" di chuyển trên đường.
-
Chạy xe ôm, shipper (giao hàng) giờ không còn là việc chỉ của đấng mày râu mà chị em cũng không nề hà. Nhưng giữa cái nắng như thiêu đốt, hình ảnh những "bóng hồng" lao ra đường vì miếng cơm manh áo khổ hơn nhiều lần...
-
Nắng nóng khiến nhiều con phố chỉ lác đác vài người qua lại, trong khi đó người dân thì "quay cuồng" vì đợt nắng nóng này.
-
Hôm nay (29/3), vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, dự báo trong vài ngày tới Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C
-
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các phường, xã, quận huyện, ban quản lý tòa nhà không được thực hiện các biện pháp cưỡng chế cắt điện, cắt nước trong thời gian nắng nóng... dù có người dân ở một số tòa nhà có thể chậm đóng tiền điện, tiền nước.
-
Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ sẽ chấm dứt trong tuần tới. Trong khi đó, nắng nóng tại các tỉnh Trung Bộ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
-
Dưới cái nắng như đổ lửa với nhiệt độ mặt đường lúc giữa trưa lên tới trên 50 độ C, trên con đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bỗng xuất hiện một quán trà chanh miễn phí, được chuẩn bị đầy đủ thùng đá sạch, bịch cốc và vài chiếc ghế nhựa, khiến cho những người đi dừng chân giải nhiệt ở đây đều cảm thấy mát lòng
-
Vào những ngày hè nóng bức, hồ Long Trì (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) lại chào đón hàng trăm em nhỏ tới tập bơi, giải nhiệt ngày hè.