• Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang đầy phước lộc. Dù ở nơi xa, con vẫn muốn ở bên gia đình, cùng nhau hàn huyên những câu chuyện đầu năm.
  • Dân Việt - Năm nào cũng vậy, cứ sáng mồng 1 Tết mẹ lại đun một nồi nước lá mùi già thơm nồng cho cả nhà cùng rửa mặt.
  • Sang nhà con gái chơi, ông Th đã phải lòng bà thông gia của mình. Chuyện vỡ lở, hai người con của họ âm thầm ly thân vì không thể ở cùng nhau khi phụ huynh lỡ làm mọi chuyện thành khó xử.
  • Hàng xóm qua gọi bà Ê nhưng không thấy ai trả lời, ra phía sau thì phát hiện bà nằm chết trong phòng tắm. Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân huỷ, song một số ngón tay, ngón chân đã bị mất.
  • Dân Việt – Cùng là những ngôi sao giải trí được mời đến buổi lễ trao giải nhưng gần như suốt buổi Phạm Băng Băng và Phùng Thiệu Phong không bận tâm đến người xung quanh mà cứ tíu tít, kề sát nhau hàn huyên mãi không dứt.
  • Dân Việt - Hai cha con Long chưa kịp hàn huyên, Long đã phải trở về đơn vị để trực chiến. Trước khi đi, cậu con trai chỉ kịp dặn bố mẹ giữ sức khỏe. Long hẹn bố dịp Tết, nếu được nghỉ sẽ về nhà nhiều ngày hơn...
  • Dân Việt – Mới đây, cánh săn ảnh đã chộp được hình ảnh én nhỏ Triệu Vy hẹn dùng bữa cùng với tình cũ Uông Vũ – thiếu gia của Thượng Hải.
  • (Dân Việt) - Hai người bạn thân là quân nhân chuyên nghiệp lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi.
  • (Dân Việt) - Đó là cụ Ahmad Mohamad Isa, người Malaysia, năm nay đã 110 tuổi. Cụ vừa tổ chức đám cưới lần thứ 6 với cô vợ là người góa bụa hơn 30 năm, năm nay cũng đã 82 tuổi.
  • (Dân Việt) - So Ji Sub òa khóc như một đứa trẻ trước sự ra đi đột ngột cuả cậu bạn thân Park Yong Ha. Nhiều sao trong làng giải trí xứ Hàn như Park Hee Soob, Kim Min Jung... cũng đã tới viếng chàng diễn viên xấu số.