• Đó là binh nhất Đặng Ngọc Sơn- chiến sĩ Trung đội phục vụ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5). Chiến sĩ trẻ này vừa được Tiểu đoàn 2 tổ chức biểu dương trước toàn đơn vị.
  • Khi nhận được cuộc gọi nhờ dọn dẹp ngôi nhà ở Dearborn Heights, Michigan (Hoa Kỳ) anh Norman Saleh nghĩ rằng đó là một công việc như mọi ngày.
  • Dân Việt - Kiểm tra túi, chị Ngọc Ánh phát hiện trong túi một tài sản lớn và liền tìm cách liên lạc với người mất để giao lại…
  • Một lái xe taxi ở Singapore trao trả lại khoản tiền mặt lớn mà hai người Thái Lan bỏ quên lại trên xe và được khách hàng hết lòng cảm ơn.
  • Ngày 6.1, ông Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm (Bến Tre), đã đến nhà chị Nguyễn Thị Út (ấp 5, xã Bình Thành) trao tặng giấy khen biểu dương cùng tiền thưởng 500.000 đồng vì chị không tham của rơi.
  • Tình cờ nhặt được chiếc bóp có gần 20 triệu đồng bên trong, anh Lê Tấn Thật, 21 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Long An đã giao cho công an nhờ trả lại cho người mất.
  • (Dân Việt) - Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, có treo bảng rao giá… bắt trộm đấy. Số là trong bãi giữ xe của bệnh viện này có treo tấm bảng: "Ai phát hiện bắt giữ được kẻ trộm cắp nón bảo hiểm, phụ tùng xe, chúng tôi xin hậu tạ 5 triệu đồng/lần".
  • Dân Việt - Anh Mohammed Ansari, một người lái xích lô máy tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ trở nên nổi tiếng sau khi trả lại túi kim cương trị giá hơn 2 triệu rupi (hơn 40.000 USD) cho một khách hàng.
  • (Dân Việt) - Trở về quê, thượng sĩ Phạm Trí Thức, (SN 1955) ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chọn kế mưu sinh trên biển. Với tinh thần chiến thắng đói nghèo và tấm lòng nghĩa hiệp, ông trở thành một hiệp sĩ trên biển cả.
  • (Dân Việt) - Bị "hiệp sị đường phố" bắt quả tang đang lấy phá khóa xe SH, tên trộm năn nỉ xin tha và hứa "hậu tạ" 100 triệu đồng.