Thứ năm, ngày 18/09/2025 18:00 GMT+7

Hiện trạng khu đất vàng phía đông hồ Gươm trước khi quy hoạch làm quảng trường - công viên

Khổng Chí Thứ năm, ngày 18/09/2025 18:00 GMT+7
Hà Nội sắp di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân để khởi công xây dựng quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm. Nhiều hộ dân bày tỏ sự lo lắng, hoang mang về nơi ở mới, sinh kế và những thay đổi sắp tới trong cuộc sống khi phải rời xa khu vực gắn bó nhiều năm qua.

Hiện trạng khu đất vàng phía đông hồ Gươm trước khi quy hoạch làm quảng trường - công viên
Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết địa phương sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm).
Dự án sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông hồ Gươm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Dự án này kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (khu vực nghiên cứu thuộc khu vực TOD nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), giúp tăng khả năng tiếp cận đến khu vực.
Trái ngược với vẻ ngoài sang trọng, hiện đại của các cửa hàng mặt phố, nhiều hộ dân nằm sâu trong các con ngõ nhỏ thuộc diện di dời lại đang sinh sống trong những căn nhà chật chội, ẩm thấp và xuống cấp nghiêm trọng.
Điển hình như ngõ số 61 phố Đinh Tiên Hoàng – lối đi chung rộng chưa đầy 1 mét nhưng là nơi sinh hoạt của gần 20 hộ dân, chen chúc trong không gian chật hẹp giữa trung tâm Thủ đô.
Không gian sống chật hẹp, hầu hết các hộ dân phải sử dụng nhà vệ sinh chung.
Lối vào ngõ chỉ đủ rộng cho một người qua, nếu có người đi ngược chiều, họ phải chen sát nhau để đi.
Ông Nguyễn Đức Hiền (75 tuổi), người dân sinh sống tại ngõ 24 Lý Thái Tổ từ năm 1960, bày tỏ: "Tôi ở đây từ năm 1960 đến giờ, cuộc sống ổn định, công việc, sinh hoạt đều thuận tiện, gần gũi. Giờ phải di dời đi nơi khác thì thay đổi rất nhiều, nhất là với người lớn tuổi như tôi. Ở nội thành quen rồi, giờ chuyển đi xa quá, các cháu nhỏ đang đi học phải chuyển trường, việc học hành bị gián đoạn. Tuy nhiên tôi ủng hộ chủ trương của Nhà nước để thành phố, đất nước phát triển, nhưng mong việc đền bù, hỗ trợ cho người dân phải thoả đáng để bà con yên tâm ổn định cuộc sống mới".
Tương tự, bà Bích (81 tuổi), người dân sinh sống trong ngõ 24 Lý Thái Tổ, băn khoăn: "Nhà tôi tuy chật chội nhưng sống quen rồi, gắn bó với nếp sinh hoạt ở đây bao năm nay. Nghe tin sắp phải di dời, cả gia đình rất lo lắng vì đã quen với cuộc sống gần hồ Gươm. Nếu chuyển đi nơi khác thì không biết sẽ xoay xở thế nào, bao nhiêu năm mới thích nghi được với chỗ ở mới. Từ trước đến giờ, tôi bán hàng quanh hồ Gươm để trang trải cuộc sống, giờ phải rời đi tôi chưa biết làm gì để mưu sinh. Mong thành phố có chính sách đền bù, hỗ trợ thỏa đáng để bà con ổn định cuộc sống mới".
Các cửa hàng thông báo chuyển địa điểm.
Việc xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Gươm không chỉ mở rộng không gian công cộng trung tâm Thủ đô mà còn kết nối trực tiếp hạ tầng giao thông hiện đại. Đây được coi là dự án điểm nhấn, góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao đời sống tinh thần và tạo không gian văn hóa, du lịch hấp dẫn cho người dân và du khách.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.