Thứ hai, ngày 15/09/2025 14:09 GMT+7

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tìm tới Trung tâm Triển lãm quốc gia tham quan trong ngày bế mạc

Khổng Chí Thứ hai, ngày 15/09/2025 14:09 GMT+7
Hôm nay, 15/9 cũng là ngày bế mạc, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về tham quan.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia đón một lượng khách đông đảo đến tham quan từ sáng sớm thứ hai (15/9), ngày bế mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Clip: Khổng Chí

Sáng 15/9, dòng người nô nức đổ về triển lãm, tạo nên khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Hàng dài người nối đuôi nhau từ cổng vào, tỏa ra khắp các khu trưng bày, không khí nhộn nhịp bao trùm toàn bộ khuôn viên triển lãm.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm 15/9, dòng xe đông đúc nối đuôi nhau trên đường Trường Sa đổ về triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Do hôm nay là ngày bế mạc triển lãm nên ai cũng mong muốn được tham quan, tận mắt được nhìn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng, những hình ảnh thân quen gắn với từng giai đoạn phát triển của dân tộc.
Đây không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng những thành tựu to lớn của đất nước suốt 8 thập kỷ qua, triển lãm còn mang đến cho người dân một trải nghiệm gần gũi mà sâu sắc. Nhiều người không giấu nổi xúc động khi nhìn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng, những hình ảnh thân quen gắn với từng giai đoạn phát triển của dân tộc.
Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sáng 15/9 đông kín du khách tham quan.
Nhiều trường học tổ chức cho các em học sinh đến tham quan triển lãm giúp học sinh hiểu hơn về những thành tựu phát triển của Đất nước trong 80 năm qua.
Người dân, du khách tranh thủ ngày cuối để khám phá, chụp ảnh, ghi hình, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Du khách chụp hình bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Anh Lê Hoàng Phương (TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi biết đến triển lãm này diễn ra từ 2/9, hôm nay có dịp ra Hà Nội làm việc, tôi may mắn được tham quan triển lãm trong ngày cuối. Khi được chứng kiến những thành tựu đất nước đạt được suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển, tôi rất xúc động và tự hào. Tôi mong muốn con, em mình sẽ hiểu và trân trọng thế hệ đi trước đã rất gian khó mới giành được độc lập, đất nước ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu chỉ trong mấy chục năm”.
Tại gian trưng bày của tỉnh Quảng Trị, nhiều cựu chiến binh ca hát giao lưu cùng người dân trong ngày bế mạc triển lãm.
Toa xe VIP tàu Hoa Phượng đỏ trưng bày tại đây được sử dụng làm nơi tham quan, nghỉ chân cho du khách.
Mặc dù thời tiết hôm nay có nắng gắt, nhưng khu vực trưng bày ngoài trời vẫn rất đông du khách tham quan.
Nguyễn Châu Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay là ngày cuối triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mở cửa, tranh thủ lúc rảnh em đã cùng bà và bác đến đây tham quan. Em rất bất ngờ và tự hào khi thấy tham quan. Triển lãm khiến em có thêm động lực học tập, mong sau này đóng góp cho đất nước và mãi mãi ghi nhớ, trân trọng những thế hệ đi trước”.
Càng về trưa, lượng khách đổ bộ về Trung tâm triển lãm Quốc gia càng nhiều. Sự kiện lần này không chỉ là nơi trưng bày những con số, thành tựu phát triển, mà còn là nhịp cầu kết nối con người, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước.
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) sẽ bế mạc vào tối nay 15/9 với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tôi yêu Tổ quốc tôi.”
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.