Hồ Cấm Sơn
-
Được ví như vịnh Hạ Long trên cạn, hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đẹp như phim, mang trong mình một vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc, trữ tình.
-
Lần đầu tiên UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức một chuyến Famtrip du lịch Lục Ngạn - Về miền trái ngọt.
-
Quanh năm lấy thuyền làm nhà, trăng sao làm bạn, cuộc mưu sinh của một số hộ dân vùng lòng hồ Cấm Sơn (Bắc Giang) lênh đênh theo sóng nước. Với họ, chỉ cần nhìn bầu trời hay dòng nước là biết nơi nào có nhiều cá và thời điểm nào sẽ “săn” được cá to.
-
Xuân này tròn 10 năm anh Hà Trần Quyền (SN 1984), quê xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang) gắn bó với nghề nuôi cá tầm. Có bằng cử nhân Anh ngữ nhưng lại đam mê “chinh phục” cá tầm trong các bể nuôi và cũng là điều khiến anh nhiều trăn trở.
-
Sở Thông tin – Truyền thông Lạng Sơn vừa ban hành công văn gửi Phòng VH-TT và Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đề nghị xử lý hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng Facebook.
-
Chỉ cách Hà Nội gần 100km, cách trung tâm xã Sơn Hải 10km, nhưng thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại biệt lập như một ốc đảo ở giữa lòng hồ Cấm Sơn. Ốc đảo này từng được biết đến là nơi không điện, không đường, không trạm y tế với hàng trăm cuộc chạy lụt khi nước dâng cao cuốn hết mùa màng.