Hồ Duy Dung
-
Cẩm Y vệ nổi tiếng với hàng vạn cao thủ võ nghệ, hành động tàn nhẫn, tuy nhiên, đây chưa phải tổ chức mật thám quyền lực nhất thời Minh.
-
Trung Quốc thời Minh được ví như “triều đại của mật vụ”, trong đó nổi tiếng nhất là Cẩm Y Vệ – lực lượng tập hợp nhiều cao thủ võ nghệ, tàn nhẫn khét tiếng.
-
Lưu Bá Ôn (1310-1375), tên thật là Lưu Cơ, tên tự là Bá Ôn, thụy hiệu Văn Thành; là nhà văn, nhà thơ và là công thần khai quốc nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc.
-
Dù được đảm nhiệm chức vị "dưới một người, trên vạn người", nhưng nhiều người trong số họ không có được kết cục tốt đẹp.
-
Sau khi đọc bài thơ ấy, Lưu Bá Ôn càng thêm thán phục trước tài năng xuất chúng của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Song ông cũng vội vã từ quan về quê vì lo sợ hàm ý ám chỉ trong đó sẽ thành sự thật.
-
Ngay cả khi là đại công thần của Minh triều, Lưu Bá Ôn vẫn dễ dàng bị thất sủng và vong mạng chỉ vì một câu nói.
-
Có thuyết cho rằng Hồ Duy Dung đã sai thầy thuốc của mình mang độc dược đến hại chết Lưu Bá Ôn. Vì trước lúc Lưu Bá Ôn chết, ông nói rằng khi uống thuốc của Hồ Duy Dung mang đến thì thấy trong bụng có một vật cứng như đá, to bằng nắm tay.
-
Lưu Cơ, tự Bá Ôn, là một trong những người có công khai quốc của vương triều nhà Minh, ông cũng là tác giả của ba bộ dự ngôn lớn quen thuộc trong dân gian Trung Quốc, chính là: “Thiêu Bính Ca”, “Kim Lăng Tháp Bi Đồ” và “Cứu Kiếp Bi Văn”…
-
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cũng nổi tiếng với việc tàn sát công thần. Vụ án hồ nghi Tể tướng Hồ Duy Dung làm phản đã khiến 3 vạn người chết.