-
Một đứa trẻ mới sinh ra, nếu chẳng may mẹ chết đi thì nó cũng bị buộc... chôn sống theo mẹ vì sợ “ma” mẹ đi theo đòi con nếu ai đó nhận về. Chôn con theo mẹ - hủ tục của một vài dân tộc sống ở miền tây tỉnh Quảng Bình.
-
(Dân Việt) - Tôi vừa dự một đám cưới kỳ lạ lắm! Này nhé, vào gửi xe, hóa ra ông trông xe là một cán bộ sở của một tỉnh. Lúc ăn cỗ thì "tiểu nhị” bưng bê cũng lại là cán bộ nữa. Cán bộ mà đi trông xe, bưng bê đám cưới. Có kỳ lạ không?
-
(Dân Việt) - Lễ để tưởng nhớ và hành động. Thế hệ trẻ học hành, nghiên cứu để có một đội ngũ các nhà khoa học đủ năng lực khai thác tài nguyên biển và bảo vệ biển.
-
(Dân Việt) - Sáng 18.4, không khí thành kính toát lên ngay từ lúc đầu buổi lễ khi chủ lễ đọc văn tế các hùng binh năm xưa bỏ mình để bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Tổ quốc.
-
(Dân Việt) - Phim không dễ xem và khó hấp dẫn khán giả trẻ, khó thuyết phục những người thích kiểu cốt truyện cụ thể. Nhưng một cách lặng lẽ, xem phim và ngẫm, có thể thấy vài điều đáng nghĩ về hiện tại.
-
(Dân Việt) - Huyện Núi Thành (Quảng Nam) có 21 thôn không có trường hợp sinh con thứ 3.