Hoa Lư
-
Đình làng Yên Thành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hiện nay đang thờ hai vị vua Đinh-Lê làm thần hoàng. Đây là hai vị vua được coi là khai quốc công thần, xây dựng vùng đất Hoa Lư thành trung tâm nước Đại Cồ Việt xưa.
-
Tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức ở Ca-ta, Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) tỉnh Ninh Bình đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên đại diện của nhân loại và trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam.
-
Bên cạnh giá trị văn hóa, những cái giếng làng cổ còn là biểu trưng nguồn sống, là cầu nối giữa trời, đất, con người và vẫn đang được người dân Ninh Bình gìn giữ, sử dụng nguồn nước trong đời sống.
-
Cách nhau dòng sông Đáy, thế nhưng hai ngôi làng có chung chữ đầu tên 'La' lại có thêm điểm chung là làng khoa bảng. Cách nhau dòng sông Đáy, thế nhưng hai ngôi làng có chung chữ đầu tên “La”: La Ngạn (Nam Định) và La Mai (Ninh Bình) lại có thêm điểm chung là làng khoa bảng.
-
Nuôi một loại động vật mào đỏ quý hiếm, anh nông dân Ninh Bình chăm nhàn mà bán hơn 500.000 đồng/cặp
Anh Nguyễn Thế Tuy (xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hiện đang nuôi 300 con chim trĩ đỏ, sau 5 tháng nuôi, anh xuất bán hơn 500.000 đồng/cặp, trừ chi phí gia đình lãi gần 100 triệu đồng/năm. -
Phở bát đá không phải là món ăn xa lạ trong bản đồ ẩm thực Việt Nam, tuy nhiên món phở dê bát đá lại không phải nơi nào cũng có, đặc biệt lại tươi, ngon, đúng chuẩn dê leo núi, ăn lá rừng thì chỉ có ở Ninh Bình.
-
Bà Lương Thị Thịnh (sinh năm 1964, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hiện là chủ cơ sở đá mỹ nghệ Thịnh Vượng với doanh thu 5 tỷ đồng/năm. Bà Lương Thị Thịnh trở thành 1 trong 100 gương mặt nông dân tiêu biểu nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023”.
-
Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ gần 40 độ C, nhưng người thợ ở làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn cặm cụi mưu sinh.
-
Chồng bị nhiễm chất độc màu da cam, chị Trần Thị Việt (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) một mình tần tảo nuôi cả gia đình, ước mơ cho hai con song sinh được ăn học thành tài.
-
Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm người mẹ, em Vũ Thị Hồng Bích (lớp 8B, Trường THCS Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vừa là người chăm chút cho gia đình, vừa nuôi hoài bão theo đuổi con đường học vấn.